Mình cũng nghén kinh khủng ,kết quả :con gái .Mấy chị bạn mình thì toàn con giai , không thấy nghén gì cả mà ăn uống rất khoẻ
Không trăm phần trăm , nhưng tỉ lệ chửa con giai thì không nghén mà ăn uống tốt hơn , chửa con gái đa phần là nghén .
Mình cũng vậy chả nghén tí nào luôn. Ăn uống bình thường siêu âm tuần 18 con trai, còn chị dâu mình nghén mấy tháng liền siêu âm cũng con trai luôn,dựa vào ốm nghén để đoán trai hay gái thì không chính xác đâu.
Mình nghén khủng khíp lúc 7w,mà chỉ nghén vào buổi chiều tối thôi,ăn bao nhiu ra hết,thèm đồ mặn không ah.Không thèm chua cũng không thèm ngọt,bụng cao hơi bè.Đến 26w mình mới biết là công chúa nè.hihi.
Thực ra e nghĩ nghén hay k là do cơ thể người mẹ phản ứng khi bên trong thay đổi vì mang thai, nên nghén là do cơ địa từng người chứ chắc k xác định giới tính qua nghén đc ;)) e thì nghén lên nghén xuống, nôn mật xanh mật vàng siêu âm thì là con zai
10 người mình quen biết thì 10 người nghén đều là con trai, còn những bạn bè quen biết ai không nghén khỏe re re thì đều là gái . Bản thân mình tập 1 con trai chính thống, nghén chết lên chết xuống, mệt muốn xỉu, đi bệnh viện truyền nước biển 2 lần, tập hai mới 7 tuần cũng nghén thì 6 tuần, nghén bơ phờ....Nói chung trai gái với mình vẫn ok, chỉ cần 2 mẹ con cán đích an toàn
