Chào mọi người!


Em có baby được 8w, lúc nhìn thấy 2 vạch 2 vợ chồng niềm vui như vỡ oà mọi thứ tụi em tưởng ngọt ngào lắm, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi đến tuần thứ 5. Em nghén và không ăn được gì từ đó tới giờ em chưa có hạt cơm nào vào bụng cả.


Rất sợ sợ mọi thứ liên quan tới thịt, nhìn thịt sống là em cũng ói rồi, mùi cơm chín cũng không thể chịu được, chán quá các mẹ ạ, cả ngày chỉ húp tí nước cháo + uống tí sữa nhai mấy miếng ngũ cốc cầm hơi, đúng là ác mộng ốm nghén nhưng cứ nghĩ tới con phải cố gắng thôi. Các mẹ có cách nào hay chế độ ăn uống gì cho người ko ăn được cơm như em không, phương pháp em cũng mày mò làm thử mà không thể nào hết được(uống nước mía + gừng đun lên, hay uống nước vỏ bưởi, ăn ô mai ..... thử hết rồi và bất lực các mẹ ạ) và giờ em nghén nặng hơn trước. Em rầu quá cứ đến buổi chiều là đồ ăn ra hết, ruột thì xót cổ họng cứ chua lè.


Em lo và sợ quá. cứ thế này mẹ thì còn da bọc xương còn con thì bị còi quá.