Chị gái em mang thai sau em hơn 4 tháng , em sinh con đầu lòng và chị ấy sinh đứa thứ 2. Thằng cu đầu bị dị tật tim bẩm sinh nay đã 6 tuổi , đã đc mổ và đang sống khỏe mạnh bình thường. Hôm nay , con gái em tròn 4 tháng tuổi thì cả nhà biết tin thằng bé trong bụng chị ấy cũng bị tim bẩm sinh và cơ hội chữa đc gần như bằng 0. Em thương chị quá ! Về đến nhà nhìn thấy con em chị ấy cứ khóc và thương con mình. Con bé nhà em thì chưa biết gì cứ thấy bác khóc thì lại toe toét cười làm chị ấy nhìn lại càng thương đứa bé trong bụng . Chỉ còn 2 tuần nữa chị ấy sinh mà lòng rối như tơ vò. Hiện giờ chị đang ở trong BV Phụ sản TW để nghe tư vấn và tìm nguyên nhân vì sao 2 đứa trẻ lại bị như thế ! Em mong nhận đc lời tư vấn từ các chị vì hiện giờ em cũng không biết an ủi chị như thế nào :( ! Cùng là người làm mẹ , khao khát con mình sống khỏe mạnh mà sao khổ quá các chị ơi !