Chào các Mẹ!


Tình hình là em hôm nay được 39w1 ngày rùi, hôm qua em vừa đi siêu âm con em trộm vía được 3922gr, các bác sỹ đều khuyên nên mổ để đảm bảo an toàn cho cả Mẹ và con.


Em thì thật sự rất sợ mổ, nên tâm trạng cứ bất an quá các Mẹ ạ.


Em đăng ký sinh ở khu A2 PSHN, nhưng giờ em chưa biết nhờ bác sỹ nào mổ cho mình nên em càng lo lắng hơn. Mẹ nào đã từng sinh mổ ở PSHN có thể tư vấn giới thiệu cho em một số bác sỹ có thế nhờ mổ được không ạ. Hoặc nếu trong trường hợp em ko nhờ được ai, vào mổ gặp ekip nào thì ekip đó mổ liệu có an toàn không ạ?


Vì mổ nên em cũng định chọn ngày mổ, nhưng Bố em không đồng ý vì nói thế là gượng em con ra đời, Bố em muốn khi nào có dấu hiệu sinh mới vào viện mổ, chứ không đồng ý cho kiểu mổ chủ động như thế. Nói thật gđ em theo Đạo nên em cũng không tín mậy vấn đề ngày giờ lắm. Vậy nếu không chọn ngày giờ, thì cứ khi nào có dấu hiệu trở dạ là mình vào mổ bình thường à các Mẹ, các Mẹ nào đã trải qua tình huống này cho em xin lời khuyên với ạ.


Em muốn hỏi thêm các Mẹ đã mổ, thường thì 1 ca mổ để đón con chào đời mất bao lâu ạ, trộm vía em từ bé tới giờ em cũng chưa bị dao kéo gì động vào người nên cứ nghĩ đến mổ là lại thấy sợ, các Mẹ động viên em với nha.


Sau khi mổ song thì cần phải kiêng cữ những gì và phải làm gì để nhanh có sữa cho con, các Mẹ mạch giúp em với nha, Em mới được làm Mẹ lần đầu nên chẳng biết gì cả, nhờ các Mẹ đi trước giúp em với ạ.


Giờ em luôn trong tinh thần sẵn sàng đón con yêu rồi, chắc là cũng sắp thôi, các Mẹ ghé qua topic của em có kinh nghiệm gì thì mong các Mẹ dành một vài phút chia sẻ với em nhé


Em cảm ơn các Mẹ, chúc các Mẹ tuần mới tốt lành ạ.