hôm nay em đi làm hss ở pshn, em đã xác định là vào viên dông lắm lại trời nóng thế này nên cú khám ở ngoài khi nào làm hss thì mới vào viện làm các xét nghiệm luôn một thể, thế là hôm nay chờ đợi mãi cũng đến hơn 36t thế là em khăn gói vào viên,có mấy điều em cũng bức xúc lắm nên viết bài này tâm sự với mọi người.


6h45' em có mặt ở cổng viên pshn


gửi xe xong đâu đấy phi thẳng vào dãy nhà đối diện cổng(em chẳng nhớ tên dãy nhà) vào rùi đi thẳng rẽ phải đến cuối đường nhìn về bên trái có biển ghi noi lấy số khám thai,tiến thẳng tới đó luôn, em vơ ngay được số 18, có mấy chị đi đến từ 5h sáng thì lấy được số 1,2...Sau đó quay lại sau 1 chút là thấy 1 cái bàn ghi là nơi bán sổ y bạ, nhưng lúc đó chưa có người, đúng 7h người ta mới làm việc nhé.Chờ 1 lúc sau là em mua được sổ, lúc này mọi người súm lại chỗ đó đông như quân nguyên ấy, 3k 1 q. Tiếp theo là đến màn ngồi chờ ở chỗ lúc trước mình lấy số khi nào người ta đọc đến số của mình thì tiến lên đưa sổ kèm cmnd và thẻ bảo hiểm(nếu có) , sau đó nhận lại sổ và đưa vào ngay cửa bên cạnh để lấy số phòng khám,và lấy yêu cầu thu tiền, quay lại sau lưng thấy có 1 dãy buồng thu tiền ra đó nộp sổ rồi nộp 30k, xem số phòng khám của em là số 2 thế là em tìm đúng phòng số 2 xếp sổ ngoài bàn cạnh cửa có 1 em y tá ngồi vá chờ gọi đến tên mình. Khi dc gọi tên thì em tự đông lên cho tay vào máy đo huyết áp để ngay cạnh của rồi chờ cho em ý đọc kết quả ghi vào sổ y bạ của mình,em ấy còn hỏi thêm cân nặng của mình và chu kì kinh nữa.


Tiếp sau đó em vào phòng khám lúc này chỉ có một cô bs ngồi đấy thế là em nằm lên bàn khám luôn, vén áo ngực nghe tim phổi sau đó nghe tim thai,có mỗi thế thôi là xong em chả hỉu khám gì nữa, rồi bà ấy hỏi em ngày dự sinh, có tiền sử bệnh gì không,em đều trả lời hết, bà ấy ghi vào sổ y bạ , có mỗi thế thôi, mà bà ấy ghi vào sổ y bạ là thai ngôi đầu, vòng bụng 32( chắc ước lượng) và cho em đi siêu âm làm các xét nghiệm cơ bản.Bà ấy còn nhắc em rõ ràng rằng đi siêu âm trc sau đó làm các xét nghiệm cơ bản sau, còn viết hẳn vào sổ y bạ như thế cơ(vụ này làm em bực mãi) rồi sau đó cầm kết quả quay lai để bà ấy đọc.


Em cầm tờ yêu cầu của bà bs ra hỏi mấy em thuc tập ngồi chỗ bán sổ y bạ( mọi người có thắn mắc gì cứ ra đấy hỏi sẽ được trả lời tận tình nhé) thì được biết muốn khám theo bhyt thì quay lại phòng khám sô' 3 đưa phiếu yêu cầu cho chị ngồi ngay của( ở trong phòng nhé) nói là em làm bhyt( lúc này là phải có cmnd và bhyt photo để đưa cho người ta, cái này các mẹ làm luôn ở nhà đi không lúc đấy đi làm lại mất công, tốn thời gian) chờ chị này đánh máy xong đưa cho em cả tập giấy các danh mục được giảm giá, em không chuyển viện nên chỉ được hưởng 30% thôi, cầm tất cả chỗ đó đi ra chỗ đầu tiên nộp tiền lại xép hàng chờ người ta thu tiền rồi cầm chỗ hóa đơn đó đi làm các xét nghiệm.


Em định là đi xếp số làm xét nghiệm mấu và nc tiểu trước nhưng bà cô em lại bảo bs bảo thế nào thì thôi cứ làm thế( vụ này là chán nhất làm em mất bao nhiêu thời gian chờ đợi) thế là thôi em lai phi thẳng vào phõng siêu âm 2d, lúc này vẫn vắng nên vào là được làm luôn, có 2 bàn trong phòng, 1 bàn siêu âm đầu dò thì bs làm còn siêu âm thai thường thì mấy em thúc tập làm, số em đen nên mấy em thục tạp làm, siêu âm đến hơn 10', cứ chỉ trỏ cho nhau cái nọ cái kia làm em nằm sốt cả ruột đến lúc chị y tá bảo thôi cho người ta dạy đi còn siêu âm người khác nũa thì mới thôi, rồi lại in kết quả chờ anh bs kia đọc hộ thì mới xong, làm bà cô em cứ chạy ra chạy vào tưởng làm sao mà lâu thế, mệt thật.( tại em đén sớm nên đc làm luôn còn 5' sau là các mẹ lại phải xếp sổ y bạ ở bàn phía ngoài cửa rồi chờ gọi tên, đi sớm với lại biết cửa thì nhanh hơn dc tí)



Bây giờ em mới đi đến chỗ xét nghiệm mấu vói nc tiểu đây, khiếp mất bao nhieu tgian ở chỗ siêu âm. Lại xếp sổ đợi gọi đến tên thì ra lấy sổ, sổ sẽ có viết stt chờ đọc tên thì vào lấy máu, chậm 1 tí mà em vớ phải ngay số 53, ngồi chờ mòn mỏi mãi không đến lượt, chắc sớm nên có mỗi 1 người lấy máu, chờ mãi phải 15' mới có 3 người ra( 3 người vào 1 lượt mà)hơm 1 tiếng sâu mới có thêm người mới đén lượt của em. Lúc em vào lấy máu đã là 9h45' rồi hỏichij y tá lấy máu thì dc biết giờ thì 11h30' mới có kết quả, mà 11h30 là người ta nghi trưa rồi nên em hỏi thẳng luôn là em muốn lấy trc thì tn, chị y tá bảo ra mua phiếu làm dịch vụ 60k, sẽ dc lấy sớm hơn lúc 10h45', em nói nôp luôn ở đây dc không chị ấy bảo tùy em, lúc đáy em lai ko co tiền lẻ nên đua luôn 100k mà chả thấy trả lại, vì em cũng xá định dc việc của mình với lại em muốn làm hss trong buổi sáng luôn khỏi phải ở lại vạ vật chò đến chiều. Sau đó em dc phát ống lấy nc tiểu đã có ghi mã và giấy hên 10h45 quay lại lấy kq.Lấy nc tiểu thì mọi người tập trung ở ngay nhà vs gần đấy, nvs nhỏ chỉ vùa 1 người một thôi, em đi luôn vào cái gáo múc nước rồi đổ vào ống( rùi tráng sạch trà người ta)chứ bà bầu bụng to làm sao mà lấy dc với lại cai nvs bẩn kinh luôn chả giám ngồi vào đấy.mang nc tiểu ra cắm vào khay dựng ngay gần chỗ xếp sổ xét nghiệm mấu thế là xong.Giờ mới giám đi ăn uống vì từ sáng biết là xnm nên ko giám ăn gì mà nc cũng không uống, mệt thật.


10h45' có kết quả xết nghiệm trả tại nới xếp sổ, các mẹ nên ra tận nơi hỏi vì người ta đặt 1 dãy tren bàn nhìn thấy tên mình thì kêu lấy luôn.lúc em ngồi chờ kq gập 1 chị cũng xét nghiệm máu, chị ấy bảo ra mua phiếu xin làm dịnh vu xn có 20k, trời ạ thé mà bà kia bảo minh 60k, minh lại còn tặng luôn 100k nữa chứ, lại đen đủi rồi, mất tiền oan( cái này em nhắc các mẹ lúc mang yêu càu xét nghiệm của bs ra nộp tiền mình yêu cầu luôn làm xét nghiệm dịch vụ thì người ta cho cái phiếu chỉ mất có 20k thôi, trường hợp mẹ nào muốn làm nhanh ấy, chứ đừng để mất tiền oan như em). Em hí hửng mang kq vè phòng khám ban đầu, đi thẳng vào luôn nhé, bs xem rồi lại bảo em nghi có vi rut viêm ganb trong máu bắt đi làm tiếp xét nghiệm viêm gan b( cái này bảo hiểu không chi trả) thế là coi như giắc mơ làm hss trong buổi sáng của em tan biếm, em lai ra nộp tiền và phi thẳng vào phòng lấy máu luôn, vì giờ gần nghỉ rồi mà chả cẫn xếp số gì.Vào phòng em hỏi bao giờ lấy dc kq thì dc trả lời là 2h30', còn làm dich vụ thì 12h, giờ thì em cần gì làm dịch vụ nữa đâu thôi đên' 2h30 lại đến vậy, giờ về nhà nghỉ ngơi cho mát. mệt rồi...


3h em mới quay lại viện, giờ thfì kp trả ở phòng 9 nhé, có một cái hộp để ngoài đừng kp xem chẳng có tên em nên em lại phi thẳng vào phòng hỏi thì thấy 1 tập kq mình tự tìm tên mình rồi lại cầm về phòng khám gập bs đọc kq.lúc xét nghiệm máu đàu tiên em thấy ghi là dương tinh với vrvgb sau kết quả tiếp lần ktra sau là âm tính, em mang vè cho bà bs đọc, hỏi mãi vụ viêm gan b thì ko thèm trả lời, rồi bà ấy kêu em có bach cầu trong nc tiểu, bị viêm đường tiết niệu, kêu em về uống nc ngô( em tưởng ai đa ối mới uống nc ngô chứ) rồi kê 1 đống thuốc, em hỏi thuốc trị cái gì lại không thèm nói tập 2,( em khám ỏ ngoài có 1 lần xet nghiệm nc tiểu cũng có bạch cầu bs bảo em về uống nhiều nc thế là những lần khám định kì tiếp theo là ok không thấy nữa( lần này lại có hay là tại em từ sáng chẳng uống nc, chẳng đi tiểu nên nc tiểu vàng khè thế là lại có bạch cầu trong nc tiểu không nhỉ), sau đó em lại gặng hỏi lại vè vụ viêm gan b, tại em sợ vụ này lắm nguy cho cả mẹ cả conm thì bà bs cho luôn 1 câu, ""để đẻ xong rồi tính" em chẳng hiểu là cái kiều gì nữa, mệt với mấy kiểu làm ăn của mấy bà bs này, người ta thì lo lắng mình thì cứ như không trả lời còn tiết kiệm lời đến mức đấy nữa.


chán chẳng hỏi nữa em mang sổ y ba sang phòng số 3 lại gập chị làm bh để lấy phiếu yêu cầu cấp thuốc theo bhyt mang vè cho bà bs ki, di nôp tiền rồi ra quầy phát thuốc bhyt nhận thuôc' thê' là xong( bà bs còn bào em lấy thuốc rồi quay lại đây, em quay lai hỏi bà y' lại bảo quay về đây làm gì, mà từ đầu đến cuối bà ấy cứ chúi mũi vào cái dtdd để chơi game nữa chứ, em chết mất bà này thôi, toàn nhắc nhở mấy cái thùa hơi.


Công đoạn cuối cùng là em mang 30k ra quầy thu tiền yêu cầu bán phiếu làm hss, rồi cầm phiếu kèm sổ y bạ và tất cả các kết quả xét nghiệm, siêu âm ra xếp vào cửa làm hss, chờ gọi tên thì ra trả lời những gì người ta hỏi dể viết vào hss, cuối cùng thì nhận lại sổ có mã số bệnh nhân khi nào vào đẻ thì trinh sổ ra là được.


Kết lại ngày hn em thấy đi làm hss cũng không mệt lắm chỉ cần đi sớm 1 chút thì mọi việc sẽ nhanh chóng hơn vì vắng hơn mà, cũng không thấy nv làm khó bệnh nhân lắm, chỉ bực mình mỗi cấi bà bs khám như là không bình thường ấy, em vè nhà tra google mới bít là vụ viêm gan b của em không vấn đề gì, còn thuốc chồng em không cho uống tại không biết là thuốc điều trị gì để đi hỏi ở hiệu thuốc gần nhà rồi mới cho uống.Đấy là kinh nghiệm 1 ngày o vien pshn của em có ai chưa đi làm hss thì tham khảo nhé, giờ em đi ngủ đây, mệt cà ngày rồi