Em mang thai đc khoảng 7 tuần, từ lúc bắt đầu mang thai em bị nhanh đói kinh khủng, nhưng mà em k thấy muốn ăn j cả. Trc đây khi đói thì em đều thấy thèm ăn 1 cái j đó, hoặc kệ nó 1 lúc sau sẽ hết đói. Giờ cứ cứ thấy đói là em bị hoa mắt chóng mặt cứ như bị tụt huyết áp ý. nên phải ăn ngay, nhưng mà ăn thì chả thấy ngon. Nhiều lúc buổi tối em ăn bthg thôi nhg mà đến đêm chbi đi ngủ thì lại đói, có lúc nửa đêm lại phải dậy. Mà cứ ăn dù ít hay nhiều là em cuxgn bị đầy bụng khó chịu, từ cảm giác đầy bụng sang cảm giác đói rất nhanh.


Với lại em đọc báo thấy nói là 3 tháng đầu chỉ nên tăng 1kg thôi mà giờ em tăng 2 cân rồi :D Bụng to lên rõ nhưng mà k phải do thai mà là do mỡ :D Em k muốn ăn mà cứ phải ăn, em béo lên nhanh thế chắc là chất cũng chả vào con rồi :( Mẹ béo quá cũng k tốt.


Có chị nào cũng bị như em k ạ? Vì cái cảm giác đầy bụng đấy mà em cũng rất sợ uống sữa :(