Vẫn biết đó chỉ là chuyện duy tâm, vẫn biết con cái vẫn là quan trọng nhất, nhưng thực sự là mình rơi vào tình trạng hơi bị khó xử.


Chả là nhà em chồng mình: Chồng thì 81 (Canh Thân), Vợ thì 83 (Quý Hợi), Con gái đầu thì (Canh Dần), giờ bọn nó lại nhỡ 1 em bé Quý Tị rồi, vừa mới cấn bầu được 5 tuần, vừa hôm qua đi khám xong.


Giờ nó hỏi mình có nên giữ không chị? Mình thì thực sự ko muốn nó bỏ cháu đi chút nào cả. Nhưng cũng ko muốn can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng nhà nó, kẻo sau này có vấn đề gì lại khó ăn khó nói. (Em trai chồng mình nó cũng khái tính lắm cơ).


Giờ nếu chúng nó sinh con, sẽ phải xây nhà ra ở riêng đứa đầu thì hay ốm, giờ hơn 2 tuổi rồi, và kiếm người trông con cũng khó vì giữa nhà mình và nhà nó thì lại chung nhau 1 bà dì ở quê lên trông con và nhà cửa cho, đến tháng 7 này mình cũng sinh. Nếu mà vậy chắc bà dì lại ở với vợ chồng mình thôi, lại khổ thân chúng nó


Các mẹ cho mình lời khuyên với! Hic...Thanks các mẹ nhiều nhiều.