Ài, trước tiên phải nói là không phải em bị bệnh nha, mà 1 chị cũng thân với nhà em, cũng là hàng xóm gần gũi rồi dần dần thân thiết.



Chị ấy thì người thấp, nhỏ ( chắc chưa cao đến 1m50 đâu) ở quê từ nhỏ ra hn làm giúp việc gd rồi h đi làm nấu ăn. trước đấy chị ấy cũng bình thường, ko ốm đau ji, nhưng rất bé và ăn uống thì dị ứng rồi ko thích nhiều thứ, hoàn cảnh gd nghèo lắm.


Đợt trước khám sức khỏe mới biết bị bệnh tim, nh vẫn làm việc bình thường. Hè rồi chị ấy lấy chồng và có bầu ngay, h khoảng được 3 tháng rồi. Vấn đề chính là hoàn cảnh rất nghèo, chồng cũng là lao động phổ thông thôi, nên các chị có biết ji nhiều về tình trạng này ko, để cho chị ấy lời khuyên giữ sức khoẻ, chị ấy ko có điều kiện thăm khám và bồi bổ nhiều đâu.


Từ khi có bầu nghén dữ quá lại yếu mệt nhiều nên nghỉ làm rồi, 2vc ở hn này mà thu nhập chỉ trông vào chồng có trên dưới 1,5tr thôi. Gd 2 bên ở quê cũng nghèo lắm



Mọi ng có lời khuyên ji thì giúp với nhé ! (Em search trong mục lục ko có thấy nói ji đến ng bị bệnh tim cả, hichic)