Các mẹ ơi!


Chả là em đang bầu giai đoan cuối,theo em tinh khoảng 31 tuần.KKC của em đúng ngày 20-11.(Đúng ngày lễ nhà giáo lun).Lần đầu đi khám bs dự sinh ngày 2-9.Sau một tháng,đi bv khám dự sinh ngày 1-9.Mới đây lại dự sinh ngày 27-8.Tuần trước đi khám ở một phòng khám tư nhân bs lại dự sinh ngày 21-8.Em có thắc mắc thì bs bảo máy siêu âm dựa vào các chỉ số của em bé để tính ngày dự sinh.Em bé cũng đc 2.400kg rùi.


Hiện tại em vẫn đang đi làm,dự tính nghỉ trước nửa tháng mà giờ thì không biết đâu mà lần.Nên quyết định về quê sớm cho chắc ăn.Có mẹ nào mang bầu tập 1 rơi vào hoàn cảnh như em không chia sẻ em với!Cám ơn các mẹ nhìu nhìu!