Mọi người ơi, giúp em với: thai 6 tuần bị phát triển quá chậm, chỉ tương đương với hơn 4 tuần
Mọi người ơi, quả thật em ko biết mình còn đủ sức để trụ nổi ko nữa…
1 tuần vừa qua em đã lo sợ và mệt mỏi biết bao nhiêu…
Siêu âm thai 5w, thấy hiện lên 1 cái chấm bé như con kiến, em đã đi rất nhiều bác sĩ, ai cũng chê thai tồi, nói ko hy vọng. Em có đến bác sĩ Tuấn ở 91 Hàng Buồm, bác sĩ có nhận dưỡng thai cho em và kê cho em nhiều loại thuốc dưỡng. Ngày nào em cũng phải qua nhà bác sĩ để siêu âm đầu dò, đến ngày thứ 3 thì bác sĩ nói có thể khẳng định 100% là có thai trong tử cung, tuy rằng thai vẫn tồi lắm và hẹn em 3 ngày sau quay lại.
Như đã hẹn, 3 ngày sau (tức là luc 5w5d) em có quay lại tiếp tục siêu âm ở chỗ bác sĩ thì bác sĩ nói ko thấy tuí ối lớn lên gì cả, nghi ngờ thai lưu và bảo em đi test beta HCG, nếu BHCG giảm thì là thai lưu, còn tăng thì nghi ngờ là thai ngoài tử cung, phải vào viện kiểm tra và theo dõi sát sao.
Em vội vàng đi thử BHCG thì kết quả là 804 (kết quả lúc 5w của em là 472), như vậy có tăng nhưng tăng rất chậm. Em gọi lại cho bác sĩ thì bác sĩ nói có thể túi ối nhìn thấy khi siêu âm chỉ là túi dịch thôi, sợ thai ngoài tử cung.
Sáng hôm qua, em vào viện C kiểm tra, kết quả siêu âm là có túi thai trong tử cung kt 4mm, buồng trứng bt, tử cung bt, ko có dịch. Em có nói đi khám ở phòng khám tư bác sĩ nghi ngờ thai lưu thì bác sĩ ở trong bệnh viện lại mắng bảo thai còn bé thế này sao mà biết là lưu hay ko, lại bảo em đi thử hcg.
Chiều qua em tiếp tục đi khám ở 1 bác sĩ khác, em trình bày lại tất cả các kết quả khám trước đó, bác sĩ này tiếp tục cho em siêu âm đầu dò, kết luận thấy túi ối 6mm trong tử cung chưa có phôi và tim thai, thai tương đương 4w3d (thực tế tính theo ngày kinh cuối thì thai của em phải là 5w6d cơ). Bác sĩ chỉ bảo thai bé chứ ko nói là lưu, tiếp tục cho uống thuốc và hẹn 1 tuần sau quay lại. Em có hỏi lại vụ test BHCG thì bác sĩ bảo ko cần do em đã tiêm pregnyl nên kq HCG ko còn chính xác nữa.
Em đã khóc hết nước mắt và sống như trong địa ngục từ 2 ngày hôm nay, giờ gia đình em ko còn chút hy vọng nào nữa, mọi người chỉ an ủi em cố gắng còn nước còn tát, cứ làm hết khả năng, nếu không giữ được thai thì âu cũng là tròn đạo với em bé đến phút cuối.
Liệu em còn chút hy vọng nào không????
Đã có ai bị như em mà em bé cuối cùng vẫn phát triển bt ko ạ?