Em mới có thai được 7w, nhưng mà dạo này em mệt mỏi quá! Em mỏi lưng lắm! Ngày còn đỡ cứ đêm về, nằm lên giường là khó chịu vô cùng, cứ xoay đủ mọi tư thế, hết ngồi dậy, đứng lên đi lại một lúc rồi lại nằm. Cứ bứt dứt, khó chịu... không tài nào chợp mắt được, mặc dù cũng bắt ông xã xoa lưng đến mỏi cả tay! Đêm nào cũng 1, 2h sáng mới ngủ được!
Lại còn nhức đầu nữa chứ! Khoản nhức đầu lại chỉ có vào ban ngày, nhất là những lúc mới ngủ dậy (cả sáng và chiều). Nhiều lúc nhức đầu quá em phải rủ ông xã ra công viên đi dạo vài vòng. Cứ ra đến ngoài đường là đỡ hẳn, nhất là lúc đi xe máy ý! Chắc là ra ngoài thoáng đãng hơn nên cũng đỡ!
Về vấn đề "tiểu tiện" thì thôi rồi! 1 đêm em phải dậy, lò dò vào nhà vệ sinh ít nhất là 5, 6 lần! Còn ban ngày thì cũng khoảng chục lần là ít! Đã đau lưng, ngủ ít lại còn cứ phải dậy liên tục thế, nên sáng nào cũng phải 7h30 em mới dậy nổi! Vừa ra khỏi giường là cơn đau đầu lại kéo tới! Mệt quá cơ!
Liệu em có vấn đề gì không nhỉ? Có chị nào bị giống em không?