[Chào các mẹ! mình là thành viêm mới của WTT, mình có thai được 6 tuần rồi các mẹ ơi, mình vui và hạnh phúc lắm. nhưng mình cũng buồn nhiều lắm, mình biết là trong lúc mang thai không được lo âu suy nghỉ nhiều sẽ ảnh hưởng đến con, nhưng mình không ngăn được.bé đầu của mình là gái, bây giờ mình đang mang thai đứa thứ hai, vì mình vỡ kế hoạch nhưng mình cũng rất vui vì mình nghỉ đó là cái duyên ông trời ban cho mình.nhưng nhà chồng mình lại ưng con trai, cả nhà ai cũng vậy, luôn nói ra những câu tạo áp lực cho mình, chị chồng thì bảo "vỡ kế hoạch lỡ con gái nữa thì sao", rồi còn lại lên mạng xem bói lung tung bảo là mình sinh con trai, má chồng mình cũng không khác gì, suốt ngày cứ cái gì cũng bảo ăn, uống, làm cho thằng cu. bây giờ mình đã có thai rồi, sao cứ nói như vậy làm cho mình áp lực và khó chịu, chồng mình cũng thích con trai nữa.ổng cũng chẵng nói gì.mình cũng đã nói ra ý kiến của mình để mọi người hiểu, rồi thì ai cũng ừ ừ hử hử, nhưng cái tâm trạng làm mình khó chịu đó cứ diến ra hằng ngày, hơn tuần nay có lẽ thai vào giai đoạn phát triển nên mình cảm thấy mệt mõi đủ thứ,mình cũng buồn ngủ nhiều, chóng mặt nên cứ nằm hoài. mà chồng mình tỏ thái độ không như trước, ra dô nhìn mình có lúc chẳng nói câu nào, có nói ra câu nào cũng không co cảm giác vui vẽ gì hết. mặt dù bé gái trước mà cũng rất thuong. mình chán nản quá các mẹ ơi, mình cố gắng để không suy nghỉ nhiều, nhưng sao những hành động tư tưởng đó cứ ám ảnh mình hoài. không biết lỡ mình sinh bé gái nữa họ có thương con mình không, mình thấy thương con mình quá. cứ như vầy hoài mình sợ bị trầm cảm mất thôi!các mẹ hãy cho mình vài lời khuyên với!


mình cảm ơn nhiều lắm, chúc các mẹ và các bé vui khỏe!