Chào các bạn, hôm qua chị dâu mình sinh cháu gái 4,2kg. chị mình lên khoảng 11-12kg, bụng bình thường, không ai nghĩ bé to như vậy (chị ở quê nên siêu âm cũng ko chuẩn cân nặng như ngoài HN).
Người chị nhỏ, sinh bé này là bé 2, chuyển dạ từ chiều nhưng đến đêm mới mở 8 phân, các y tá ở trạm xá thấy khó sinh nên chuyển lên tuyến huyện, bs đề nghị fócep nhưng gia đình không muốn (ko nghĩ bé to thế), bs chỉ định đưa lên tuyến thành phố để mổ, lúc đó là gần sáng, người nhà mượn được 1 chiếc lốp xe và bắt chị chui qua, chui xong bế lên bàn đẻ là sinh luôn 1 bé to uỵch, 4.2kg, mình nghe mà choáng quá. hic.
có mẹ nào nghe thấy mẹo này ko hay chỉ là ngẫu nhiên thôi nhỉ?