Mẹ sinh năm 1985, thụ thai tháng 8 âm lịch vào chia sẻ kinh nghiệm nhé
Chào các mẹ,
Em lập topic này để các mẹ cùng thụ thai tháng 8 âm vào chia sẻ nỗi niềm lo lắng khi mang bầu với nhau ạ.
Em "nổ" phát súng đầu tiên nhé.
Em sinh ngày 8 tháng 2 năm 1986 dương lịch, nhưng lịch âm là 30 Tết năm Ất Sửu nên vẫn là 1985.
Em cấn bầu tháng 8 âm vừa rồi, hiện giờ em bé được 4 tuần 4 ngày rồi.
Đây là con đầu lòng của em nên em hồi hộp và lóng ngóng lắm các mẹ ạ. Các mẹ vào chia sẻ nhé.
Hôm trễ kinh đầu tiên em có ra một ít máu hồng, hôm trễ kinh thứ hai thì sạch sẽ nhưng đến hôm trễ kinh thứ 3 thì lại ra một ít máu hơi nâu nữa. Em lo quá, chắc là động thai các mẹ nhỉ. Em phải nằm im ở nhà 2 hôm nay rồi.