Chuyện của em kể ra thì dài lắm, em chỉ mong tóm tắt để mẹ nào có thể thì giúp em ạ.


Em năm nay 22t, em kết hôn cũng được 2 năm rồi nhưng chưa có em bé (vì chồng em có chút vấn đề), chúng em cũng đã đến bv Từ Dũ điều trị nhưng chưa có kết quả. Chuyện này gia đình nhà chồng em giấu không dám cho bà nội của chồng em biết, vì bà bị bệnh tim.


Nhưng éo le thay, gần đây bà em bị ung thư, bác sĩ nói bà chỉ còn sống được khoảng hơn tháng nữa thôi, hiện tại sức khỏe bà cũng yếu rồi. Nhà em ai cũng thương bà nhưng con người sinh lão tử biệt làm sao tránh được.


Gần đây bà hay khóc và mắng vợ chồng em, sao lấy nhau lâu mà không cho bà đứa chắt nội (vì chồng em là cháu đích tôn), bà trách chưa bế được cháu thì đã sắp phải về với trời rồi. Thiệt lòng em khổ tâm lắm nhưng không biết làm thế nào. Một lần vì thương em quá và cũng mong bà yên lòng, mẹ chồng em đã nói dối với bà là em đã có bầu. Em biết nói dối vậy là mang tội nhưng thực lòng lúc đó tình thế cũng không biết phải làm sao nữa.


Mấy bữa nay bà cứ giục chồng em đưa em đi siêu âm thai cho bà coi. Nhưng em không biết phải làm sao.


Em muốn nhờ một mẹ nào đó trên web tuổi khoảng 20~25 đang mang thai khoảng 5-7 tuần đứng tên em đi khám thai được không ạ, thực sự giờ em biết nhờ vậy là không tốt, nhưng bà cũng sắp về với trời rồi, em chỉ mong sao cho bà được yên lòng nhắm mắt thôi.


Nếu được xin các mẹ giúp em càng sớm càng tốt ạ!


Em xin cảm ơn và hậu tạ nhiều lắm!


Y!M của em là :
suri.linh


Số điện thoại :
0975.167.582 (em tên Linh)


em hiện đang ở TpHCM


P /S : mọi chi phí em xin lo đầy đủ tùy theo ý của người giúp.