Khi bé bắt đầu lên 3 tuổi , các bé chuẩn bị bước vào lứa tuổi đi học mẫu giáo, đã đã nhận biết mối quan hệ giữa mình với môi trường xung quanh, bé đã xuất hiện nhu cầu cần bạn bè chơi cùng. Trước đây, khi chơi với em ở nhà, các bé nhà mình thường đành hanh tranh giành đồ chơi với em. Mình thấy vậy nên lo lắng sợ bé có tính ích kỷ, không chan hòa với các bạn trong khi sắp chuẩn bị đi học trong những tháng tới. Hôm nay mình gửi tới các mẹ một số chia sẻ trong việc dạy bé chia sẻ đồ chơi với người chơi cùng mình để các mẹ tham khảo.


Trước hết mình nhẹ nhàng giải thích với bé về lý do tại sao cần phải chia sẻ đồ chơi với người chơi cùng mình. Khi Thỏ láu nhà mình có bạn Ỉn con cô Hương đến chơi mà định không cho bạn cùng chơi đồ chơi với mình. Mình đưa ra một câu hỏi đơn giản: “Con có nhớ hôm trước là ngày sinh nhật của em Nhím, em được tặng cái đàn, em thấy con thích đã nhường cho con chơi và con thấy rất vui sướng không. Hôm nay, con cùng chơi với bạn Ỉn với con búp bê này, bạn sẽ rất vui nếu con đưa cho bạn ôm búp bê một lúc đó”. Nói cho bé biết lý do của việc làm như vậy chính là “quy tắc vàng” trong việc dạy bé chia sẻ đồ chơi đó các mẹ ạ! Thỏ nhà mình hôm đó nghe mẹ nói vậy liền nhường ngay cho bạn ôm búp bê.


Nhưng có những lúc, các bé nhà mình nhất quyết không chịu cho người khác chơi cùng với mình và bị bạn chơi cùng giật luôn món đồ đó. Cũng có lần Thỏ nhà mình đang chơi trò câu cá nhưng hôm đó chỉ có một chiếc cần, còn một chiếc chưa tìm thấy. Bé lớn nhà mình thấy em mãi không câu được con nào nên sốt ruột liền giật lấy cần câu và bảo: “Em mãi mà chẳng câu được con nào cả. Xem chị câu đây này”. Lúc đấy, mình đã phê bình bé lớn nhà mình về hành động giật đồ chơi của em, đồng thời nói với Thỏ: “Con thử xem chị câu cá và học cách để câu được nhiều cá nhé!”Nhưng nếu bé nhất quyết không chịu nhường thì mẹ hãy hướng bé sang chơi một trò chơi khác nhé, bé cũng có thể nghe theo lời khuyên của mẹ mà chuyển sang một món đồ chơi khác hẫp dẫn hơn.


Lần sinh nhật 2 tuổi vừa rồi, Thỏ nhà mình được tặng một con ngựa kéo bằng gỗ rất đẹp. Vì là đồ chơi mà bé được tặng, trong khi đó chị của bé rất muốn được chơi. Mình liền nói với bé: “Hôm nay, con ngựa gỗ này là món quà dành cho con, con sẽ là người kéo ngựa đầu tiên, sau đó con hãy cho chị kéo nhé!”. Mình đã cho bé một chút “đặc quyền”như vậy mà bé vẫn không chịu nhường chị sau khi đã chơi xong. Lúc này mình liền nghiêm mặt nói với bé: “Một là Thỏ cho chị kéo cùng, hai là mẹ sẽ trả lại đồ chơi cho cô Hường, tùy con quyết định”. Mình tuy đã nhận thấy đôi chút ích kỷ trong bé, nhưng mình vẫn nói với thái độ nhẹ nhàng để bé tự quyết định sự việc. Nếu gặp phài tình huống này, các mẹ đừng nên nói câu chì chiết như “Con thật là ích kỷ” hay “Con hư quá” khiến cho "cuộc chiến" tranh giành đồ chơi của các bé trở nên căng thẳng hơn nhé.


Và muốn cho con từng bước trở thành người rộng lượng, biết chia sẻ đồ chơi với người khác, trước hết bố mẹ hãy làm “tấm gương soi sáng” để cho các bé thấy được điều này. Chẳng hạn, có những hôm mình vừa mua báo “Ba, mẹ và con” về, hai vợ chồng đều có thời gian rỗi lúc đó, mình ngồi nói với ông xã trước mặt hai bé: “Bố xem báo trước, mẹ xem tin tức trên internet, lát nữa bố đọc báo xong thì đến lượt mẹ đọc”. Và các bé nhà mình luôn được “mục sở thị” những tình huống như vậy. Qua những việc bố mẹ làm, bé sẽ hiểu hơn và nhờ đó mình rèn bé đức tính này nhanh hơn. Đồng thời, các mẹ cũng đừng quên khen ngợi bé khi bé đã biết chia sẻ với người khác. Có hôm, Thỏ nhà mình và con của một người bạn đến nhà mình chơi và cùng lấy màu để vẽ tranh, những cây bút chì màu lần lượt được hai chị em chia nhau dùng. Mình thấy vậy liền khen bé: “Hôm nay, Thỏ biết chia sẻ với bạn và cùng vẽ tranh làm bố mẹ rất hài lòng. Cuối tuần này, bố mẹ sẽ thưởng cho các con một chuyến đi đến công viên Thủ Lệ mà con thích”. Thỏ nhà mình nghe thấy thế thì phấn khởi lắm. Mình nghĩ làm vậy sẽ khuyến khích bé sớm hình thành thói quen chia sẻ đồ chơi với người khác khi đến tuổi đi mẫu giáo.


Để tập cho bé có thói quen cùng san sẻ đồ chơi này, vì nhà mình có một phòng để trống, mình mua cho các bé một bộ cầu trượt trong nhà có kèm theo xích đu và bóng rổ. Chơi những trò chơi này, bé sẽ biết thứ tự, lần lượt trước sau và không tranh giành với những người cùng chơi với mình. Nhân đây mình cũng xin chia sẻ với các mẹ về câu thơ mình đã ngẫu hứng làm để dạy bé học cách chia sẻ đồ chơi với người khác:


Con cùng với các bạn


Chơi một món đồ chơi


Bạn rồi đến lượt tôi


Cùng vui cười khúc khích!


Mỗi lần có “chiến sự”giành đồ chơi, là mình lại đọc cho bé nghe câu thơ trên mà các bé đã dần học thuộc lòng rồi. Và các mẹ có biết không, Thỏ nhà mình còn được cô giáo ở lớp khen là rất biết chơi cùng các bạn khác mà không có thói quen tranh giành đâu nhé. Để có được thói quen như vậy, các mẹ hãy cố gắng dày công tạo dựng thói quen chia sẻ đồ chơi với người khác, nhất là với các bạn cùng lớp. Như vậy bé sẽ chan hòa hơn trong giao tiếp với những người xung quanh, để những “thiên thần bé nhỏ” của chúng ta có được những phẩm chất tốt đẹp sau này, đó là một yếu tố trong sự hình thành nhân cách tốt của đứa trẻ trên bước đường trưởng thành đó các mẹ ạ!