MC em bảo ko đc mua đồ sơ sinh trước khi sinh ???!!! Có thật thế ko các mẹ?
Tình hình là hôm qua e hơi bức xúc với MC 1 tí. Chả là gần đến ngày e sinh thì bà lên kế hoạch đi du lịch các nước châu Âu 20 ngày. Hôm qua e có sang phòng bà đưa cho bà cái list đồ sơ sinh và bảo bà xem qua, mua đc cái j thì mua bên đấy về cho cháu (vì chồng e là con 1, lần này lại là đứa cháu đầu), thì bà bảo ko đc mua quần áo trước cho em bé ???!!!!. Xong e mới hỏi, ơ thế con 7 tháng rồi bh ko mua thì bao giờ mới mua, bà trả lời làm mình suýt té ghế: đẻ xong mới đc đi mua chứ!!
Em ko phải là ng duy tâm lắm nhưng thấy nhiều ng bảo nên để sau 7 tháng hẵng mua nên dù có thích mê đi đc em cũng cố chờ đến 7 tháng mới bắt đầu đi mua đồ cho con, thế mà hôm qua nghe MC nói vậy e bó tay luôn. Bà bảo là trẻ con sinh ra ko đc mặc đồ mới, phải mặc đồ cũ của đứa trẻ khác để lấy vía.Xong e cũng giải thích với bà là tất nhiên xin 1,2 bộ lấy vía thì e cũng đã xin rồi nhưng e nghĩ là vẫn phải mua thêm 5-10 bộ sơ sinh để thay cho con chứ, làm gì có chuyện ko đc mặc đồ mới. Mà đẻ xong phải nằm nhà ít nhất 2-3 tuần, làm sao mà lao ngay ra đường đi mua đồ cho con đc... Xong bà cứ kêu ng ta kinh nghiệm nuôi con bao năm ng ta đều bảo thế #$%^&*.Em lên mạng search thì chả thấy ai nói thế cả. Chồng em thấy mẹ nói thế thì lên mạng search nguyên câu "có nên mua đồ sơ sinh trước khi sinh". Em thấy buồn cười ko tả nổi, bất kỳ 1 cái list đồ sơ sinh nào em cũng thấy có quần áo là 2 mục đầu tiên, thậm chí phải mua đến 10-15 cái để thay. Thế mà MC e lại nghĩ ra việc ko đc mua trước khi sinh, em chả hiểu, hay là đúng thế thật mà e ko biết hả các mẹ :( Mà MC em là giảng viên ĐH của 1 trường lớn đấy ạ chứ ko phải ở quê cổ hủ j đâu :(
Hôm qua e chẳng muốn tranh luận nhiều, em chỉ bảo là thôi mẹ cứ mua đc gì mẹ mua còn đồ sơ sinh con sẽ mua hết. Em cũng ko trông chờ bà mua gì nhiều cho cháu, con m m vẫn phải tự lo thôi. Bà ko mua thì mình cứ thân mình m mua, khi nào bà đi chơi Châu Âu 20 ngày thì m lôi ra giặt giũ phơi phóng rồi lại cất vào tủ sau này mặc đẹp cho con. Em cũng nghĩ là có kiêng có lành nhưng cái j phản khoa học quá thì e cũng chả theo. Đi mua quần áo sơ sinh cho con là niềm vui của bất kỳ mom-to-be nào mà lại bảo ko đc đi mua thì buồn chết :(