các chị ơi,em mang bầu được 8 tháng rồi mà thới gian gần đây em đang bị mất ngủ triền miên.có những lúc 1 ngày ngủ không quá 3 tiếng,ngày thì đi làm mệt mỏi không có thời gian đẻ ngủ,tối về thì hầu như là mất ngủ hoàn toàn.gần 1 tuần nay tối nào em cũng thức 1 mạch tới sáng luôn.em cũng cố gắng đi ngủ thật sớm từ 9h nhưng cứ đến tầm 12h là y rằng lại tỉnh ngủ cứ như có ai gọi dậy vậy.và bắt đầu từ 12h trở đi là không ngủ được nữa, thức 1 mạch tới sáng luôn.dạo này mất ngủ nhiều,tinh thần em đâm ra hoảng loạn, mỗi lần màn đêm buông xuống là em cảm thấy rất sợ vì thức đêm rất mệt và càng nằm thì càng đau đầu,em đã thử hết các cách như (đọc sách, đếm ngược đém xuôi, ngâm chân nước ấm trước khi đi ngủ, thậm chí uống cả tâm sen)mà vẫn không có kết quả gì.2 tuần nay em chưa tăng 1kg nào.em lo quá,không hiểu mất ngủ nhiều như vậy có ảnh hưởng tới em bé không.có chị nào giống em không?