Sáng thức dậy vừa cáu gắt gây lộn với ax. Nghĩ lại thấy mình quá đáng. Nhưng mình mệt quá à! nên tâm trạng bực dọc. Hơn 1 tháng nay ko ngủ được trọn vẹn 1 đêm. Có mẹ nào mới 20w mà khó ngủ như mình ko. Đầu giấc ngủ thì dễ nhưng giữa đêm thể nào cũng thức. Thức rồi ngủ rồi thức rồi ngủ, cứ chập chờn vậy suốt đêm, mơ tùm lum. Trời bắt đầu sáng lúc nào mình còn biết. Sáng thì chắc mệt nên bắt đầu ngủ dc nhưng lại phải thức sớm. Có hôm nằm đợi đồng hồ reo luôn. Mới 20w mình nhỏ con nên bụng cũng hơi lớn tí. Ko biết tại vậy hay tại 2 tháng trước mình xoay đầu giường. Lỡ xoay lại cũng ngủ ko dc lại tội chồng phải chuyển đồ tùm lum. Có mẹ nào giống mình ko. Khó ngủ vậy có bình thường ko? Mình nghĩ bầu lớn mới khó ngủ chứ mình còn nhỏ mà. Mệt quá trời! làm gì cho ngủ được trọn vẹn 1 đêm bây giờ. Ngủ ko dc nên mắt thâm, mặt mụn xấu xí quá, càng bực thêm