Em mới mang thai lần đầu, nên rất lo lắng. Vòng kinh của em 25 ngày, em cưới đúng ngày 30/12/2015 cũng là ngày em sạch kinh. Ngày 18/01/2016 em thấy ra một chút máu ở quần chíp, em nghĩ mình bị sớm và đóng BVS hàng ngày, tối về em thay và đóng loại băng dầy, vì thường là đêm của ngày đầu tiên em ra nhiều lắm. Nhưng sáng dậy kiểm tra em ko thấy có, cả ngày hôm sau em cũng không thấy có luôn. Em rất lo lắng và tâm sự với cô bạn, cô bạn em nghi em có bầu nên bảo mua que thử, em mua que thử thì lên 2 vạch đỏ rất đậm. Em vẫn chưa tin vì thấy mình có bầu nhanh quá, em định đợi chậm kinh khoảng tuần thì em đi khám cho chắc, nhưng chiều qua lúc lúc giờ tan tầm, em thấy ra chất gì đó mầu nâu, rất ít ở quần chíp, về nhà em không thấy ra nữa. Em lo lắng theo giõi từ đêm qua đến chiều nay thì không thấy ra nữa. Vậy em có sao không các mẹ, em bé của em có an toàn không ạ? Em định chiều tối sẽ đi khám, chứ cứ thấp thỏm lo lắng thế này có khi em không ốm cũng thành ốm mất các mẹ ạ. Mẹ nào đã từng trải qua cho em ít kinh nghiệm với ạ. Em cảm ơn!@};-