mang thai tháng thứ 7 nó nên vận động trí óc nhiều .
em mang thai tháng thứ 7 rùi , thời tiết mấy hôm nay thì nóng nực , không biết các mẹ thế nào nhưng người e mồ hồi cứ như tắm ý ,hjc , chồng dạo này đi công tác xa e ở nhà có 1 mình nữa chứ , dạo này chán quá lên diễn đàn tâm sự với các chị bầu bí .
tình hình là e đang ôn thi vào nhà nước . e học hành cũng chăm chỉ , nhưng e đang rất lo lắng vì e học hành thế này tức là là tinh thần chắc chắn sẽ căng thẳng rồi . cộng với thời tiết nóng nực , e rất lo cho con , nhưng e cũng ko thể bỏ việc học được , 1 tháng nữa là e thi rồi . e rất mong có bố mẹ nào đã từng giống e thì chia sẻ cho e chút kinh nghiệm . liệu e cứ như vậy có ảnh hưởng xấu đến em bé không , cái gì e cũng muốn nhưng con cái vẫn là ưu tiên số 1 , thật là khó quá e nghe nói trong thời kỳ mang bầu thì tinh thần phải thoải mái thì con sau này mới thông minh nên e càng lo lắng .
ah các mẹ cho e hỏi thêm là tháng thứ 7 liệu e có cần đi bộ thường xuyên ko ạ , 1 ngày khoảng 20 p .e có nghe ai bảo đi bộ nhìu lại cũng dễ sinh non ,hay là để tháng cuối mới đi a j, e cũng rất ít vận động . e hay ngồi hoặc nằm .
e cảm ơn rất nhìu .
(thời tiết khó chịu quá, các mẹ bầu giữ gìn sức khỏe nhé. chúc mẹ và bé vui khỏe.!)