Em chỉ có 1-2 tuần nữa là sinh em bé rồi mà ăn kém, cố lắm cũng ko thể nhét đc vào bụng, mà con thì nhỏ, chứ đâu có to gì cho cam (giờ tầm 2,8kg thôi. Hic hic). Ngủ cũng kém lắm, cả ngày may ra ngủ đc 3-4 tiếng vì nằm kiểu gì cũng khó chịu. Ko hiểu như thế này, lúc đẻ ra, con đã bao nhiêu kg đây (thấy bảo siêu âm với lúc sinh ra sai số +- 200gram. Thế này thì con em bé quá, làm sao bây giờ.
Mà tính theo chu kỳ kinh nguyệt giờ là 39tuần rồi, nhg tính theo siêu âm ngày dự sinh thì mới có tuần 38, ko hiểu là như thế nào nữa. Tưởng lần 2 dễ hơn lần 1, mà thấy lần này, mệt mỏi quá.