Chào các mẹ! e là thành viên mới, e có thai đc 4 tháng rồi. Em cũng đã cố gắng rất nhiều để ko suy nghĩ, ko buồn, nhưng ko hiểu tại sao e ko kìm chế đc cảm xúc của bản thân.
Tất cả là vì e với chồng e mỗi người ở 1 nơi, chồng e làm việc trong Sài Gòn, còn e lại về quê dưỡng thai vì trước kia e đã 2 lần bị thai lưu rồi, xa nhau hơn 3 tháng nay rồi. Ngày nào bọn e cũng cãi nhau, lý do thì rất nhiều, a ấy ko quan tâm j tới e, và cũng vì tiền mà cãi nhau. Bọn e cũng yêu nhau hơn 6 năm mới cưới, trước kia a ấy theo đuổi e vất vả lắm e mới đồng ý yêu. Vậy mà giờ a ấy ko quan tâm j tới mẹ con e, cũng ko gửi đc đồng tiền nào về nhà cho mẹ con e sống. Với lại tính e cũng hay đa nghi nên e hay nghi ngờ a ấy. Mỗi lần cãi nhau thì a ấy ko hề nhường nhịn j e hết, cãi nhau là bọn e nghĩ tới chuyện ly dị, xong rồi mấy ngày ko liên lạc với nhau. Giờ e ko biết làm sao để cho tâm trạng vui vẻ, e cũng rất lo cho con khi mình cứ khóc lóc như vậy. Mong các chị cho e lời khuyên.. Em cảm ơn.:(