Tình hình là em đang đến khổ vì tình trạng ăn uống, em đang mang thai tuần thứ 33 (ngày mới bầu e nghén không ăn được gì, ăn vào là ói ra đến hết 4 tháng rưỡi) khoảng 1 tuần trở lại đây lúc nào e cũng thấy đói bụng, ăn sáng xong đến tầm 8h đã đói, đi làm lúc nào em cũng mang bánh với sữa đi nhưng vẫn không ăn thua. Buổi chiều còn hơn thế, ăn cơm xong 12h (e ăn được 3b liền ) đến trưa ngủ dậy tầm 1 rưỡi là đã thấy đói, đợi khoảng 3h chiều ra ngoài ăn bát phở hoặc bún về mà cũng chỉ 1h sau là lại thấy đói cồn cào. Nói thật ăn được thì e cũng vui nhưng tình trạng của em có bình thường không, e chỉ sợ bị rối loạn gì đó thôi chứ ăn suốt rồi mà vẫn thấy đói thì thật là..