Mình buồn quá muốn vào tâm sự cùng các mẹ. Vc mình cưới đc gần 4 năm và có 1 bé trai 2 tuổi. Thời gian gần đây vì nhiều nguyên do mà tc 2vc dành cho nhau có phần giảm sút nhiều. Theo ý muốn của 2vc, gđ 2 bên; theo mình quan sát thấy ở nhiều gia đình và cũng có phần tin vào tâm linh mình đã nghĩ đến chuyện sinh bé thứ 2. Mình đi xem tử vi thì kết quả là năm tới sinh con sẽ tốt cho 2vc nên mình tháo vòng và ngay lập tức có thai. Niềm vui chưa được vài ngày thì quá nhiều chuyện ko hay xảy ra trong gđ nhỏ của mình mà nguồn cơn đều từ phía chồng mình do say rượu mà gây nên (tạo ra mâu thuẫn, sứt mẻ giữa 2vc chứ ko ảnh hưởng ai). Giờ m quá thất vọng về chồng, ko còn niềm tin vào chồng và m cũng nhận ra chồng thiếu tôn trọng m, ko còn tình yêu nữa. Mình rối bời quá ko biết làm sao bây giờ. Nếu ko còn tình yêu mà dễ sẵn sàng gây tổn thương nhau thì mình muốn li dị, nhưng giờ còn em bé trong bụng nữa...mình thấy tội lỗi quá...tội nghiệp con quá...