Mình có em bé được hơn sáu tháng một chút. Từ tuần 18 trở đi, mình đã cảm nhận được con máy rồi, giờ thì là "đạp" chứ không phải máy nữa. Nhưng mấy ngày gần đây, nằm im, áp tay vào bụng dưới nghe ngóng, mình thấy nhịp đập rất đều và mạnh mẽ, giống như nhịp tim. Đấy có phải là nhịp tim của em bé trong bụng không, hay là nhịp mạch đập của mình? Mình thấy rất rõ ràng, đếm được, chồng mình thì bảo không nghe thấy gì. Các mẹ có kinh nghiệm, chỉ giáo cho mình với.


Mình đọc, thấy bảo hình như những tháng gần gần cuối, hàng ngày các mẹ còn phải nằm để đếm nhịp tim của con, đúng không ạ? Nếu đếm thấy đều đặn, mạnh khỏe thì ok, nếu yếu và chậm thì phải chú ý. Có đúng không các mẹ?


Thanks các mẹ nhiều :Rose: