tình hình là e có bầu 8 tháng rồi. Dạo này nhà em nhiều gián quá mà em là thiên hạ đệ nhất sợ gián:Crying:. Không hiểu sao gián cứ nhè lúc có mặt e là xuất hiện. Tối chồng đi vắng thì mấy con gián to bay vèo vèo trong phòng ngủ. Lúc e đi vệ sinh, mở nắp bồn cầu thì có con gián to tướng dù chồng e vừa dùng WC xong mà ko thấy. Sáng hôm sau em mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh thì giật mình hết hồn vì 1 con gián to đậu ở khăn mặt của em. Hay tại em có mùi em bé nên gián nó cứ nhè em mà tấn công. Em ở tầng 2, quanh nhà khô ráo. Có nhà hàng xóm đằng sau có vườn và nuôi gà.


Mẹ nào có cách nào giệt gián thì bầy em với ạ. Em đã xịt mất nửa chai to rồi. Biết là hơi và hại nhưng cứ nghĩ cái bọn đấy nó bay lượn vèo vèo là e ko thể nào ngủ được.:Surprise:


Sáng chủ nhật hôm nay em xịt tầng 1 mà chết gần 20 con cả to cả bé. Chắc do mấy hôm rồi trời mưa ẩm. Em sợ ít nữa đẻ em bé mà có gián thế này thì em ko dám xịt. Mà để bọn nó hoành hành thì em không chịu được. Hu hu. Gián nó mà bâu vào con em thì em chỉ có nước bỏ con mà chạy thôi.......:Crying: