Em đi làm toàn phải "chịu đựng" nghe nhạc suốt cả ngày, mặc dù có lúc đau hết cả đầu. Nói mãi cũng kì, lại "đụng chạm" nên em chả thèm nói nữa, nhưng giờ con lớn rồi em sợ tiết tấu sôi động sẽ kg tôt cho bé. Em làm văn phòng, toàn là nữ, chỉ có 2 nam. Có 1 cô là "bồ nhí Sếp" nên tung hoành lắm lắm, sếp sắm hẳn cho 1 cặp loa và âm-li, thế là nghe nhạc từ 7g30 sáng đến tận 5giờ chiều, nghĩ trưa cũng mở nhạc kg tắt đi. Có lần em yêu cẩu tắt đi, đau cả đầu, thì tắt đc 1 hôm, hôm sau "u như kỹ"...Các chị ơi, em bé 5 tháng trở lên mà ngày nào cũng nghe nhạc trẻ, nhạc hip_hop, dance thì có ảnh hưởng nghiêm trọng lắm kg ạ (với độ lơn âm thanh người lớn nghe đấy):Worried: