Mình lấy chồng chưa được một năm. Nhà anh ở huyện cách nhà mình gần 10km. Nhà mình thì ở đô thị, gần chỗ mình làm. Trước khi cưới 2 đứa đã thỏa thuận là sau khi cưới sẽ ở nhà mình. Nhưng cưới xong chồng lại hằn học và không đồng ý. Cưới nhau 2 vợ chồng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và bất hòa. Trước kia khi yêu nhau anh cưng chìu mình ra sao thì cưới về lại thay đổi 180°. Anh muốn mình phải là một người vợ đảm đang tháo vát, phải là người con dâu ngón hiền. Nhưng anh từ lúc lấy nhau về tần suất đi nhậu đến nữa đêm mới về khônh thể đếm hết được, anh không từ chối bất cứ cuộc hẹn nào của ai cả. Đến ngay cả lúc vợ bị té xe xảy thai bác sỹ khuyên nhập viện mà anh vẫn còn phân vân xem nên đi nhậu hay không. Mà mình kể cho các bạn nghe về cuộc nhậu của mấy ông đàn ông. Ngồi quán nhậu thì đưa đẩy với mấy em tiếp viên, vô hát thì ôm rồi sờ mó nhảy sexi đủ kiểu, chồng mình dắt mình đi vài lần nên mình biết. Với viễn cảnh ấy bạn có cho ck bạn đi không? Còn chưa kể đến những cuộc nhậu đó chẳng phải là công việc gì cho cam, ck mình làm thầy giáo mà. Có hôm còn dắt mấy đứa học trò nữ đi hát karaoke, trong khi kêu mình ngồi ở phòng kế bên với bạn ảnh. Nói thật nếu k sợ làm mất mặt ảnh trước mặt bạn bè thì mình đã bỏ vêg rồi chứ k đợi đến tàn cuộc, nhìn ánh mắt mọi người nhìn mình thuơng hại mình cảm thấy tổn thuơng sâu sắc. Cưới nhau rồi việc trong nhà anh cũng chẳng đụng tay vô. Tết nhất, lễ lộc cũng chẳng thấy anh quà cáp gì. Mặc dù lúc yêu anh chăm sóc gia đình mình còn hơn gd ảnh. Vậy mà.... ảnh nói lúc trước anh lo cho gia đình em rồi giờ em phải lo cho gia đình anh, em tưởng cưới nhau rồi thì nhà em còn là nhà em nữa hay sao? Anh muốn vk mỗi sáng phải đậy nấu ăn cho anh. Thứ 7 em thực hiện, chủ nhật em cũng thực hiện, vậy mà ảnh ghan cuộc sống vk ck chán quá suốt ngày chỉ ăn ngủ và làm tình. Không hiểu mấy chị nghĩ câu đó thế nào chứ e sốc thật sự. Từ đó e k thèm nấu nữa. Em cũng không nhận em là người vk tốt vì em đi làm cả ngày về thì mẹ e đã nấu cơm rồi em chỉ có rửa chén với giặt đồ ngày cuối tuần thôi. Còn nhà ảnh thì một tuần chỉ về được 1,2 ngày vì bận công việc, em đi làm đi học rồi còn cả bán hàng nữa. Từ lúc lấy nhau tới giờ e như 3 đầu 6 tay vậy mà vẫn chưa vừa lòng ck em. Thu nhập của e thì hầu như gấp đôi của ảnh. Em làm ngân hàng lương tháng cũng đủ sống chưa phải dựa vào ảnh bao giờ. Tiền bạc thì ảnh không đưa e giữ vì nói thân e còn lo k xong mà giữ tiền ai, và cái chính là e phung phí tiền bạc vào chuyện ăn sáng ăn trưa với đồng nghiệp ạ, chắc là tốn nhiều tiền lắm đây, có lẽ ck e nghĩ vậy. Cưới nhau kế hoạch đã định sẵn, em cũng xin nghĩ xong xuôi để đi huởng tuần trăng mật. Vậy mà vừa cưới xong e dập mật ngay khi nghe ck nói e còn tiền thì đi du lịch, a hết tiền rồi. Thế là về nhà mẹ e phải cho tiền đi, vì nhà ảnh cũng chẳng muốn tốn kém khoản ấy. Hai đứa lấy nhau về nhue sống ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Anh trách e ăn uống hoang phí, nhưng k nghĩ một ngày a đi nhậu hơn triệu bạc. Anh rủ e đi chơi chưa kịp đi bạn gọi rủ nhậu, a bỏ e ở nhà để đi nhậu. Dạo gần đây a cũng thuờng liên lạc với 1 chị là bạn của a, hiện đang làm ở xa, chị kêu a nộp đơn đi thi qua làm chung với ảnh thế là ảnh tức tốc làm hồ sơ nộp, 2 người nói chuyện điện thoại chừng 15' thấy e về thì nói vài câu qua loa rồi dập máy, đi nhậu với đám bạn ấy cũng nói dối e, giờ e cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu xem họ đang làm gì. Em tuy k xinh nhưng cũng dễ thuơng, ăn nói hoạt bát người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác anh có phúc, nhưng a lại nghĩ mình vô phúc, tuy chỉ vài lần a nói bâng quơ nhưng e hiểu. Nói thật e cũng trễ mấy ngày rồi k pít có k, mai e mới ghử, nhưng cho dù có thai thì e vẫn quyết tâm làm 1 người mẹ đơn thân, chứ nhìn cái cảnh ck đi nhậu nửa đêm mới về tủi thân lắm. Vk ck e ly thân cũng được nữa tháng rồi. Nếu k có gì thay đổi e định sẽ nộp đơn trong tháng tới. Quyết định của e có vội vàng k ạ? Mấy chị cho e lời khuyên với ạ? :(