Các Mẹ ơi.


Mình có chuyện này muốn xin sự đóng góp ý kiến của các mẹ nè. Thật ra thì rất xấu hổ, mình không biết phải tâm sự cùng ai, cũng không dám nói cùng gia đình:Crying: Năm nay mình 25 tuổi. Trong một lần quan hệ không an toàn mình đã có thai, Hôm nay đi khám thì mới biết là 4,3 tuần tuổi rồi, bây giờ mình rất hoang mang, không biết phải làm gì nửa, trong khi ngày cưới của mình là vào tháng sau. Nếu tính đến ngày cưới thì khoảng 2,5 tháng. Mình không muốn bỏ cái thai này, nhưng đợi đến ngày cưới thì cái bụng không biết có to không nửa.


Các Mẹ ơi, bây giờ mình phải làm gì đây?, Mình cao 1.53, nặng 40kg, mình cũng nhỏ con lắm, đến ngày đó có bụng không vậy các mẹ, các mẹ chỉ cách giúp mình với. Nếu bụng to thì có cách nào để "khống chế" bụng trong những ngày gần cưới không ?. Nếu mọi người biết thì rất xấu hổ với Nội Ngoại. Mình nghe nói con so khoảng hơn 4 tháng mới có bụng phải không ?, có đúng cho các trường hợp con so không các Mẹ.


Mình rất xấu hổ và chỉ biết ngồi khóc thôi, mong có sự đóng góp ý kiến của các Mẹ.


HuyenTran888 xin cám ơn rất nhiều.