17h12 p rồi. Sắp hết giờ làm về là đi chợ. Không biết phải mua món gì ăn hôm nay để đảm bảo đủ chất, không bị táo bón đây.:)).


sáng nay em xơi 1 bánh mỳ áp chảo ba tê và trứng ốp + 1 bắp ngô.


Trưa ăn bún cá


15h chiều 1 cốc sữa bầu. May phước là em không cho ra phát nào chứ cô bạn ở VP cũng chửa như em ăn vào lại cho ra.


Hai đứa lập hội rủ nhau ăn uống cho có khí thế.


Hôm nay em tâm sự với các mẹ chuyện ăn uống để lấy tinh thần xem đi chợ mua món gì đây


- Canh cá chua


- Đâu phụ


Nhà có hai vợ chồng và 1 bé trai 3 tuổi thôi ạ. Nên nấu nhiều thì phải ăn 2 bữa mà xã em thích ăn 1 bữa thôi


8-|