Các chị ơi! Em có một vấn đề tế nhị muốn hỏi ý kiến mọi người. Chả là 2 tháng nữa bọn em mới làm đám cưới. Nhưng một lần "thiên thời địa lợi nhân hòa" bọn em đã không kiềm chế đc. Hic. Và kết quả là sau lần đó, e đã có e bé các chị ạ. Vừa mừng vừa lo. Em cũng thấy xấu hổ nữa. Mọi người vốn dĩ chắc chẳng bảo giờ nghĩ e lại làm chuyện đó trước đâu. Vậy mà...Hì. Nhưng dù sao e vẫn thấy hạnh phúc vì con. Em có một vấn đề muốn hỏi là liệu e có nên rời ngày cưới gần hơn không? 2 tháng nữa liệu bụng e đã to chưa các chị?