Mang thai 13w bị chàm toàn thân từ chân tới mắt. Xin các mẹ cứu giúp mình và con.
Hic mình đang không biết sống sao trong những ngày tiếp theo. Cầu mong sự giúp đỡ của các mẹ. Mình và con cám ơn các mẹ rất nhiều.
Mình xin nói rõ bệnh của mình.
Mình có 1 bé hơn 4t và giờ đang mang thai bé thứ 2 được 13w.
Bé đầu mình tới 32w thì bị chàm ở 2 tay, 2 bắp chân và nguyên cái bụng bầu. Hồi đó đi khám da liễu bác sĩ kê thuốc nhưng đọc thấy ảnh hưởng tới em bé nên mình ko dùng. Tới 37w thì mình sinh bé.Sinh buổi sáng thì buổi chiều da lột như da rắn ý, và bay hết các nốt chàm. Mình vui ko thể tả. Nhưng 1 tháng sau thì mình bị lại 1,2 vết ở chân nhưng nhỏ nhỏ thôi, bôi thuốc là vết lặn dần.
Từ đó tới giờ mỗi lần vết chàm nổi lên mình lại bôi thuốc thì lặn xuống liền.
Giờ mình có bầu bé thứ 2. Hồi 3-4w chưa biết có bầu, thấy vết chàm nổi lên nhiều, mình bôi thuốc ko đỡ. Đọc mạng thấy các mẹ chia sẻ dùng dầu dừa, mình đã tự làm và bôi thử, ban đầu thấy đỡ, nhưng chỉ sau 10 ngày thì các vết chàm lan rộng ra gấp 3 lần lúc đầu. Thấy lan ra mình ko dám bôi nhưng nhiều người lại nói nó phát ra rồi hết nên mình cố làm hết liệu trình 10 ngày nhưng càng ngày càng nặng, nên mình ngừng dầu dừa.
Sau đó mình kiểm tra thì biết có thai. MÌnh đi khám da liễu bác sĩ nói chàm thai.
- Lần đầu bác sĩ cho bôi Atopiclair và sữa tắm dưỡng ẩm. Mình về bôi ban đầu cũng thấy mềm da và đỡ chút chút, nhưng các vết chàm ko hết mà chỉ cầm chừng và lan rộng. Xui 1 cái là đúng vào dịp tết, nhà mình có việc nên phải về ăn tết sớm, về nhà mình tắm và bôi nhưng các vết chàm nhanh chóng lan rộng. Ban đầu ở 2 chân và giờ lên tới nửa lưng rồi ah.
- Tới mùng 4 tết ko thể chịu nổi vì 2w về tết mình ko ăn ko ngủ được, vợ chồng mình lên SG và khám dạng cấp cứu vì lúc này:
+ Chân mình sưng đỏ, phù nề, đi lại khó khăn và đau nhức.
+ Tay mình cũng phù luôn và rất nhức mỗi lần cần vận động.
+ Các vết chàm của mình lan từ bàn chân tới ngang lưng, ngang bụng bầu.
Khám bác sĩ tính cho nhập viện nhưng BV chưa mở cửa nên hẹn 3 ngày và cho thuốc uống. Mình về uống 1 lần thấy thai gò đau bụng lên mạng đọc thấy thuốc đó cầm dùng cho bà bầu hic nên mình lại ngưng luôn.
- Tới mùng 7 mình đi tái khám. Bác sĩ khác cũng phán chàm bầu, các bác sĩ ko can thiệp được nhiều, chỉ hỗ trợ th ôi. Bác sĩ cho thuốc uống và kem dưỡng ẩm. Mình về bôi 2 lần thấy da mềm nhưng ngứa kinh khủng và mụn mới mọc nhiều vô kể. Mình ngưng ko bôi nữa
Từ lúc bị tới giờ mình đã thử tắm:
- Lá lốt, lá kinh giới => ko đỡ
- Tắm sữa dưỡng ẩm bác sĩ cho => ko thay đổi gì
- Tắm nước muối đậm đặc dạng muối biển => Do đỏ rát, nhưng cũng ko đỡ
- Tắm thuốc tím bác sĩ cho => Cũng thế ah, ko đỡ
- Giờ mình đagn tắm thuốc lá mẹ gửi từ bắc vào nghe nói có kim ngân hoa,...và mấy vị lá mát nữa. Thuốc này mình đun và ngâm chân sau đó lau rửa các tế bào chết. Ngày mình ngâm rửa 3 lần, mỗi lần cũng 30p ấy vì mẹ dặn nước hết ấm lại cho thêm ngâm để tẩy tế bào chết và lưu thông máu đỡ bị phù => Sau 3 ngày làm. Mỗi lần tắm xong da mình căng đét, nhưng được cháng 1 lớp sơn ý, các vết chàm khô, ko rỉ nước như cũ nữa => Nhưng các mụn mới ( mụn trắng nhỏ ) thì vẫn mọc lên như nấm nhiều lắm lắm ah.
Bây giờ toàn thân mình bị chàm, 2 cánh tay, chân từ bàn chân tới mông, 2/3 lưng, 1/2 bụng và 2 hôm nay thấy 2 bên mắt có vết thâm thâm rát rát ox nhìn nói như vết chàm lan lên ấy.
Mình thật sự vô cùng chán nản, buồn, stress, mình ko biết làm sao nữa. Toàn thân mình thế này ko thể làm gì, đau nhức, ngứa và rát. Nếu chịu qua 9th chàm lan hết ko còn chỗ nào trên cơ thể chắc mình chết ko sống được. Mình ăn được nhưng ko thể ngủ được vì ngứa, đau và rát lắm, cả đêm mệt lắm thì ngủ dc 1-2 tiếng. Mình rất lo và sợ ảnh hưởng tới con. Cũng may lúc 12w mình đi siêu âm bé khỏe và phát triển bình thưởng. Để mình có thêm động lực chiến đấu.
Mình cầu xin các mẹ, ai có phương thuốc gì hoặc biết bác sĩ nào giỏi chữa được bệnh của mình. Mình biết ko thể chữa khỏi luôn được, mình chỉ cần bệnh cầm chừng và giảm còn 50% cơ thể thôi để mình có thể làm việc được và ngủ được chút lấy sức khỏe và mẹ và con.
Mình đã đọc nát các diễn đàn đã thay đổi chế độ ăn: Uống ngày 2 lít nước, ngày nào cũng uống nước cam, chanh, nước ép trái cây (dâu, cà rốt...), cơm thì mình ăn ít ít của yếu ăn rau rất nhiều, ăn thêm thịt nạc heo, cá nước ngọt, còn lại mình kiêng hết. Nhưng mình vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào của mình thuyên giảm bệnh.
Bác sĩ nói mình nhập viện nhưng bác sĩ cũng nói để các bác xem và hội chuẩn ( bữa mình đi khám bác sĩ có chụp hình lại các vết chàm của mình). Nhưng bác sĩ cũng nói làm do chàm bầu nên các bác ko can thiệp dc nhiều nếu nặng quá thì phải cân nhác chọn giữa mẹ và con. Mình ko bao giờ muốn điều đó. MÌnh phải giữ con và có hi sinh mình mà con khỏe cũng được.
HIện tại mình vô cùng bế tắc và mệt mỏi, chán, cũng óố động viên mình ăn uống và cố gắng vì con. Nhưng khó quá các mẹ ah, toàn thân mình đau nhức rát, ngữa, đi lại đau nhức chân và tay.
Mình cầu xin các mẹ hãy giúp đỡ, giúp mình và con.
Mình các ơn các mẹ rất rất nhiều. Mình viết 1 lèo ko biết thiếu đủ gì ko vì mình mệt quá ko ngồi được nữa.
Xin Mod nếu em đăng ko đúng chuyên mục xin mod cho bài của của ở vị trí nhiều mẹ thấy 1,2 ngày thôi để các mẹ có thể giúp đỡ cho 2 mẹ con em, ko em chết mất. Em cám ơn mod và các mẹ rất nhiều.