Các chị ơi


Hnay là ngày 29 tết rồi mà lòng em rối bời lo lắng. Em iui hôm 27/12, đến nay đc 5w5d rồi. Em iui ở SG nhưng tết về quê ăn tết, hôm đúng 5w em đi sâ xem có thai vào tử cung hay chưa thì bs sâ ở quê bảo thấy có 2 túi thai nhưng chưa xác định đc tuổi thai, lại còn bị bóc tách 10% nên hẹn em trước tết quay lại sâ 1 lần nữa xem sao. Em vui lắm vì mình khó có con nên 2 đứa nuôi càng vui.


Ngày hôm qua 28 tết em quay lại sâ thì phát hiện thêm 1 túi thai nữa, kích thước 9.5mm, còn 2 túi thai kia đã 11mm rồi. Bs khẳng định 3 túi thai đều có yosak hết. Em nghe mà lòng buồn vô hạn, vì em biết 3 thai thì làm nuôi nổi, 2 thai đã ko biết chừng nào ra rồi. Lại nghĩ đến việc phải bỏ bớt 1 thai, ko biết thai đó có phải thai tốt nhất hay ko. Ra tết em sẽ quay lại pk Ngọc Lan để khám và bs tư vấn cho em. Nhưng em muốn hỏi các chi có kinh nghiệm về chuyện nay, hoặc gia đình hay bạn bè có trường hợp giống em là


1. liệu bs sẽ bỏ đi thai yếu nhât (có cách nào xác định đc) hay sẽ chọn ngẫu nhiên 1 thai để bỏ


2. Bỏ đi 1 thai thì có ành hường gì đến 2 thai còn lại hay ko?


3. Thủ thuật bỏ 1 thai có gây đau đớn hay ko?


4. Có ai giữ lại 3 thai mà em bé phát triển khỏe mạnh, bt hay ko?