Ui nói đến thời gian mang bầu thì mình hay thèm ăn lắm đó, mình 2 bé rồi mà 2 lần mang bầu lại thèm ăn những món khác nhau ý nhé. Dân gian vẫn truyền nhau rằng thèm ăn chua là con gái mà thèm ăn ngọt là con trai, nhưng với mình lại không đúng tý nào ý. Khi mang bầu bé trai mình lại thèm ăn những món như sung, ổi, xoài xanh, mít bao tử,...chấm với muối ớt ý, không hiểu sao khi đó lại nghiện mấy món đó đến vậy chứ, chỉ nghĩ đến thôi là lát sau phải tìm mua ngay cho bớt cơn thèm đi mới được còn không thì lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhớ tới mấy món đó thôi.

Bé trai đầu là vậy như

hình ảnh

ng sang đến bé gái thứ 2 thì sở thích của mình lại thèm những món hoàn toàn khác. Lúc đầu mình thèm ăn roi, cũng có thể khi đó đang vào mùa roi chín mà trên đường mình đi làm có nhà có cây roi rõ to và sai trĩu quả mình hay ngắm nó nên mới thấy thèm, sau khi tìm mua ăn cho đã cái mồm rồi thì lại hết thèm luôn, sau đó mình thèm đến món bánh rán đường, món này thì mình thèm lâu hơn hình như gần hết thai kỳ ý, có thể họ làm ngon hợp khẩu vị của mình nữa nên mình nghiện lắm ý. Vậy mà cả 2 lần cứ khi sinh bé xong là hết không thấy thèm những món đó lun. Mang thai ai cũng từng có những trải nghiệm của riêng mình phải không ạ, không biết các mẹ thì thế nào ha.