Một tâm sự đáng nhớ của người bạn mình khi mang thai . Thường xuyên bị ốm nghén mà lại còn hay ói ăn gì cũng vậy . Tính thèm ăn lại không có , ăn rất ít và mỗi khi cho vào miệng là lại nôn ra hết . Chính vì thế mình rất lo lắng sợ rằng em bé không được chuẩn về cân nặng có khi bị #Suy_dinh_dưỡng .Mẹ chồng của mình biết vậy , hay ép suốt ngày ăn , ăn liên tục và nói lời ngọt ngào để dụ mình ăn vài miếng cho có chất cho con . Nhưng mình vẫn không thể, cứ ăn vô là bị ói ra, thậm chí sữa #BẦU mình vẫn còn không uống được . Ngửi thuôi đã thấy nó tanh và có cảm giác muốn nôn rồi . Cứ thế mà nó kéo dài mãi đến tuần thai 28 . Lúc ấy , Mẹ chồng đã đêm về cho mình một hộp ngũ cốc Mẹ Làm và căn dặn rất kỹ là phải uống nó . Mình lúc đầu cũng ko muốn uống vì sợ mẹ chồng giận nên đã ráng mà uống . Lúc ấy, khi bắt đầu sử dụng , làm một ly ngũ cốc thật to . Uống vào tưởng chừng sẽ ổn một tý nữa nhưng không phải, mùi vị rất thơm và ngon vô cũng . Nhưng nó cũng nhợn nhợn và nôn ra thôi .Qua ngày thứ hai , thứ ba mình tiếp tục sử dụng thì cảm giác ói đã không còn nữa . Bạn có tin không , lúc ấy tôi rất vui cứ ngỡ trong tình trạng hay nôn thế này rất ảnh hưởng đến thai nhi . Sau ngày thứ 4 , tôi thậm chí còn rất thèm ăn và thèm mọi thứ trên đời của những sở thích #BẦU kì lạ .Và thế là , hai tuần sau mình đi siêu âm , Ku Shin nhà mình tăng được #200gram các #BẦU ạ , bác sĩ khen rất rất nhiều và mình nhìn thấy kết quả cũng vui mà ứa nước mắt. Cảm ơn người đã Mang đến #BỘT_NGŨ_CỐC_MẸ_LÀM đến cho tôi . Từ nay , cứ thế là mình chăm uống ngũ cốc này cho ku Shin ra đời khỏe mạnh thôi. webtretho