Mình năm nay 37 tuổi, và mới chỉ 2 tuần trước, mình mới biết rằng mình có thai. Tính đến hôm nay thì thai của mình được 11 tuần 3 ngày.
Vấn đề của mình là khi thai được 3 tuần, mình bị viêm âm đạo và uống thuốc kháng sinh. Tiếp đó, mình bị ho và cảm nên uống khá nhiều thuốc. Cách đây vài ngày, mình có mang đơn thuốc đến chỗ bs Cường (Tôn thất Thiệp) để hỏi, thì bs phán: "tôi chịu, trông đơn thuốc của chị như tờ sớ ấy, bác sỹ nào cho uống thì đến mà hỏi"
Trong suốt 2 tuần nay, mình luôn lo lắng. Mình muốn hỏi các mẹ xem có bác sỹ nào giỏi về vấn đề này thì mình sẽ đến hỏi, hoặc mình sẽ phải làm những xét nghiệm gì. Nếu cứ lo lắng thế này thì mình sẽ chết mất.