Thật là buồn quá cả nhà ạ! Cháu mình dự sinh vào tháng 12, nhưng ngày 21-11 cháu đi khám định kì ở bệnh viện phụ sản Hùng Vương TP.HCM thì cháu mình bị đau bụng và các bác sĩ cho cháu sinh mổ bắt con. Nhưng đến chiều mổ xong cháu vẫn hôn mê và bệnh viện đã chuyển cháu qua Bệnh viện Chợ Rẫy. Em bé thì sinh non được 2,2kg nhưng mẹ bé đến giờ vẫn ko tỉnh, bác sĩ ở Chợ Rẫy bảo não của cháu mình ko hoạt động. Làm sao đây cả nhà, cháu mới 27 tuổi, có cháu lớn 4 tuổi và em bé vừa sinh thì chưa biết mặt mẹ. Đến giờ gia đình mình ko nhận được sự phản hồi nào từ bệnh viện Hùng Vương cả. Cháu đầu thì cháu mình sinh thường nhưng sao đến cháu thứ 2 lại như thế này. Đau lòng và sợ mất cháu ko bít tương lai của cả 2 cháu nhỏ thế nào nếu ko có mẹ. Có mẹ nào làm ở Bệnh viện Chợ Rẫy làm ơn chỉ giúp gia đình bác sĩ giỏi để cứu cháu với! Cảm ơn các mẹ trên webtretho nhiều!