Mình sinh em bé được 3 tháng rồi nhưng hôm nay mới có thời gian lên đây để chia sẻ kinh nghiệm cho các mẹ chuẩn bị sinh mổ tại bệnh viện Từ Dũ.



Mình sinh baby lúc 39w5d. Tuy chưa có dấu hiện chuyển dạ nhưng do thiểu ối nên bác sĩ khuyên nên nhập viện theo dõi vì e bé cũng đủ ngày đủ tháng rồi. Tối 21/10 mình đi khám, nghe bác sĩ nói vậy nên sáng hôm sau, mình dậy sớm tắm gội sạch sẽ, ăn sáng đầy đủ rồi lên đường.


Có chút kinh nghiệm nhỏ trong khâu chuẩn bị nhập viện mình muốn chia sẻ là khi vô viện (đối với các mẹ ở gần chưa có dấu hiệu chuyển dạ) thì không nên mang theo đồ của em bé, chỉ mang những đồ dùng cá nhân cho mẹ thôi. Vì nếu chưa chuyển dạ, các mẹ sẽ được chuyển qua khu Sản A, nằm chờ có khi vài ngày mới chuyển dạ, lúc đó mới được chuyển đến phòng chờ sinh nhé. (ở sản A, có cho người nhà vô, nhưng váy áo mẹ mặc của bệnh viện nên các mẹ cũng k cần lỉnh kỉnh đồ đạc nha, mang nhiều tội người nhà cứ phải kè kè xách đồ sợ mất :(...) Sau khi chuyển dạ sinh, người nhà mang đồ e bé vô là được.


10h sáng ngày 22/10 mình có mặt ở bệnh viện, vô cổng Cấp cứu của BV, bốc số chờ khám, Khám xong, ng ta sẽ hỏi mình có yêu cầu bác sĩ không, nếu các mẹ có bác sĩ yêu cầu thì viết tên bsi đó, người nhà sẽ đi đóng tiền. Mình sinh dịch vụ nên đóng 3 triệu. Rồi mình được gọi tên và được đưa lên lầu để nhập phòng chờ sinh. Lúc lên phòng này, các mẹ sẽ phải BỎ HẾT ĐỒ ĐẠC RA NGOÀI. Mình chỉ mặc đồ và đi dép của bệnh viện thôi, Họ sẽ phát cho mình 1 bịch gồm: quần lót giấy, giấy vệ sinh và băng vệ sinh MaMa. Tiếp đến họ sẽ kiểm tra nước tiểu và máu, rồi sẽ bơm thuốc vào hậu môn (thuốc này mục đích giúp mình đi ị sạch sẽ, để lúc sinh không bị dơ ý mà :).


Rồi mình vô phòng chờ sinh. Ôi mẹ ơi, phòng thì rộng, nhưng không đủ sức chứa các mẹ. 1 giường 2-3 người, có mẹ không có giường phải ngồi ghế, rồi có mẹ phải đứng. Hixhix. Vô đây mình mới mới bắt đầu thấy sờ sợ (vì trc đó mình khỏe re, cứ te te 1 mình chạy loăng quăng khám chả vấn đề gì). Các mẹ đau chuyển dạ, rên, nhăn nhó, đi lại cho dễ sinh mà cũng chẳng có chỗ đi nữa. Nhưng dù các mẹ có đau đớn cỡ nào thì chỉ khi cửa mình các mẹ mở 7 phân thì mới được đưa đi sinh nha. Trong khi chờ, các mẹ sẽ được đo tim thai, kiểm tra cửa mình xem mở được mấy phân.


Mình nhập phòng chờ lúc 12h30 thì 2h30 thấy kêu tên. Bsi nói mình thai to, với thiểu ối nên phải mổ, rồi mình theo chị hộ lý đi đến khu mổ dịch vụ. Trong khi mình làm vệ sinh thì người nhà được gọi lên để ký giấy mổ và đi đóng tiền. Xong xuôi, mình nằm chờ ngoài hành lang, vừa đo tim thai vừa chờ. Do mình đăng ký bác sĩ mình theo khám từ đầu, nhưng do bv quá tải nên chờ mãi đến 5h mình mới được đưa lên phòng mổ. Vì mình khỏe nên tự đi bộ, còn các mẹ đau sẽ được di chuyển bằng xe lăn nhé.


TRONG PHÒNG MỔ: Mình đã được thay đồ mổ, rồi chích thuốc tê ở lưng (cái này là gây tê tủy sống), cũng đau, nhưng mình chịu được. Sau đó bác sĩ tới mổ, không đau nhưng vẫn biết cái gì đang diễn ra dù đã được che, mình không nhìn thấy gì. Rồi lúc lấy em bé ra, mình vẫn cực kỳ tỉnh táo, cô y tá cho mình xem em bé, nói em bé được 3,6kg. Mình thở phào nhẹ nhõm, Trong khi mổ thỉnh thoảng cô y tá hỏi chuyện mình, cô nói mình ngủ đi, nhưng chẳng hiểu mình không ngủ được, tỉnh queo. Rồi tiếp đó mình được chuyển xuống phòng hồi sức theo dõi, lúc mới vô, người mình run bần bật, lạnh, không kiểm soát được. Mình sợ quá hỏi chị hộ lý thì chị nói không sao, và lúc sau mình thấy mấy chị mổ sau mình cũng bị vậy. Cái này, nằm khoảng 30' sẽ hết run. Mình mổ 5h đên 8h30 thì hết thuốc tê. Lúc đó mới thấy đau thực sự, vừa đau dạ con, vừa đau vết mổ, nhưng phải cắn răng chịu, vì ai cũng đau như mình mà. :(


Các mẹ nằm sẽ được truyền nước và thuốc giảm đau liên tục, đo huyết áp, khám bụng. Nếu ổn thì sẽ được chuyển về phòng hậu sản (Để đăng ký phòng ở bv cũng cực lắm, vì quá đông. Khi các mẹ sinh xong, màn hình nơi người nhà ngồi chờ sẽ hiện thông tin lúc sinh (tên mẹ, giới tính bé, cân nặng). Lúc này người nhà mới được đăg ký phòng, chứ hok có đc đăng ký trước.) Hồi mình sinh, có người quen nên book được phòng sớm. Các mẹ mà không book được phòng sẽ phải nằm hành lang, chờ khi nào có mới được chuyển, có mẹ chờ lâu quá, đến khi có phòng thì xuất viện luôn rồi.


Mổi xong, nằm ở phòng hổi sức, huyết áp mình không ổn định, cứ tăng vòn vọt nên phải nằm từ 5h30 chiều đến 5h30 sáng hôm sau. Mong gặp con, gặp người nhà lắm các mẹ ak. Lúc được chuyển về phòng, hộ lý sẽ mang em bé tới đặt dưới háng mình (Em bé lúc này đã được tắm sạch sẽ và mặc đồ của bệnh viện. Bé trai thì tất cả đều màu xanh, bé gái thì màu hồng, yêu lắm ^^) và di chuyển mình bằng cáng (Phòng người nhà book lúc 9h tối hôm trước, thông báo vs bệnh viện và hộ lý cứ đẩy mình về đó, mẹ chồng mình và chồng đã chờ sẵn ở đó từ 11h đêm hôm trước)


Mình nằm ở khu Hậu sản N, khu mới, mình thấy sach sẽ dễ chịu lắm.


Nhưng cái khổ này chưa qua, khổ kia đã đến, mình bị ứ sản dịch, sốt liên tục 5 ngày trời (cứ chiều vs tối là số 39 đô, có lúc sốt rét, người mệt mỏi ê ẩm cực kỳ, lại đau vết mổ nữa nên mình đuối sức lắm). Đến ngày thứ 6, họ đưa mình đi nạo sản dich ra. Hix, đau lắm. Mẹ nào sinh mổ mà bị chích cái thuốc gò tử cung (chích ở mông ấy) sẽ hiểu được nỗi đau của mình, mình phải chích tới 6 mũi đó cơ, =(((. Mình ở viện 8 ngày, Về nhà 1 tháng vẫn còn ê mông.


Cũng may e bé của mình khỏe mạnh nên đau mấy cũng chịu được (em bé được chích lao và viêm gan B mũi đầu lúc 2 ngày tuổi)


Mình ở phòng dịch vụ 1 người, rộng rãi, máy lạnh, có tủ lớn đựng đồ, có TV, tủ lạnh. toilet riêng, có giường cho người nhà, có nôi em bé và 1 bộ bàn 2 ghế.


Sáng có hộ lý mang quần áo cho mẹ thay, lấy nước sôi vào phích, lao công gom rác và lau nhà ngày 2 lần. Bác sĩ khám mẹ buổi sáng, sau đó mẹ được phát thuốc. Tầm 9h thì y tá tới tắm cho bé. Mẹ và bé được cặp nhiệt kế ngày 2 lần sáng tối.


Khi sức khỏe ổn thì mẹ vs bé mới được xuất viện nhé. Thủ tục xuất viện cũng nhanh gọn, các mẹ cứ chuẩn bị sẵn các loại biên lai thu tiền trước đó, hộ khẩu bản chính + 2 bản photo, CMND bản chính và photo nữa nha.


Còn mấy yếu tố nhỏ lẻ, mình sợ dài dòng nên không kể. Mẹ nào thắc mặc khâu nào thì pm, mình sẵn lòng chia sẻ nhé.


Phòng mình ở 2 triệu/ ngày (chưa cộng dịch vụ ). Mình ở 8 ngày, cả tiền dịch vụ là hơn 17 tr.(Có hình cho các mẹ coi luôn :)


(Nhân tiện, khoe con luôn, bé nhà mình 3 tháng đc 7,2kg ^^)