Chào các bà mẹ, hôm nay mình xin chia sẻ của bản thân về việc sinh con tại BV Từ Dũ để giúp các mẹ có thêm kinh nghiệm trước khi vượt cạn tại bệnh viện này.
Dưới đây là kinh nghiệm của 2 vợ chồng khi đi sinh tại bệnh viện vào tháng 12/2016 và hoàn toàn mang tính chia sẻ.
1. Chuẩn bị trước khi đi sinh
Khi sinh, bệnh viện sẽ cấp cho mỗi mẹ 1 bịch BVS mama, 1 bịch 5 quần lót dùng 1 lần, 1 bịch 10 tờ giấy lau phân su + 1 bịch bỉm cho bé, 1 lọ nước muối sinh lý nhỏ mắt và vệ sinh rốn cho bé.
- Cho mẹ: 1-2 bịch quần lót sử dụng 1 lần, 2-3 tất chân, 1 bộ quần áo dài tay + khẩu trang + kính râm + khăn choàng để mặc khi xuất viện, 1 chai nước muối sinh lý lớn, bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà.
- Cho bé: 1 bịch giấy lớn + khăn ướt để lau phân su, tã 5-10 cái hoặc quần tã 5-10 cái + bỉm nếu dùng bỉm, nhà mình dùng tã nên mang theo 10 cá tã, tăm bông (để y tá vệ sinh rốn cho bé sau khi tắm), 3-5 áo sơ sinh, 2-3 khăn xô lớn, 10 khăn xô nhỏ, 2 khăn quấn mình cho bé.
Y tá tại đây không dùng cồn và băng rốn cho bé nhé các mẹ
Mình cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ nên không mang theo bình sữa cho bé, chỉ mang phích nước nóng và ca uống nước thôi
2. Nhập viện chờ sinh
Do mình chủ động muốn sinh thường nên trước ngày sinh, mình ăn nhiều mè đen nghiền nấu chè với bột sắn dây, rau khoai lang luộc, cà tím xào để dễ sinh. Ngoài ra, mình cũng chuẩn bị sẵn lá tía tô trong nhà để cắt nhỏ, đun nước uống trước khi sinh (tất cả là theo kinh nghiệm dân gian nhé)
Khoảng 11h trưa mình bắt đầu có cơn đâu nhè nhẹ, hơn 11h mình ăn 1 chén chè mè đen bột sắn, cơn đau vẫn nhè nhẹ và chưa dồn dập. Gần 13h mình ăn trưa bình thường, sau đó nghỉ ngơi 1 lát rồi tắm + gội đầu sạch sẽ + sấy tóc. lúc xong thì cơn đau tăng dần, chừng 5 phút 1 cơn gò. Lúc này mình chuẩn bị đi viện. Từ nhà mình ra chỗ bắt taxi phải đi bộ khoảng 7-10 phút sau đó bắt taxi đến thẳng Từ Dũ, nhà mình cách viện 8km, giờ này không tắc đường nên mình thong thả k vội vàng gì. Đến nơi khoảng gần 15h
Vào phòng cấp cứu lấy số thứ tự chờ khám, khám xong bác sỹ bảo mở 3 phân, ra đóng tiền nhập viện, tại phòng tài vụ (nhớ giữ lại hóa đơn vàng để sau này lấy lại tiền nếu không dùng hết nhé), lúc này khoảng 15h30, mình uống khoảng 400ml nước lá tía tô đun sôi (vẫn còn ấm nhé), mình no quá nên không uống thêm được nữa hihi...
Đóng tiền xong mình phải làm thủ tục nhập viện, họ đưa tờ giấy cho mình khai để chọn dịch vụ sinh. Mình chọn sinh thường, không chọn bác sỹ trực (sau này mới biết là được nữ hộ sinh đỡ đẻ, không phải bác sỹ và chi phí đỡ đẻ thường do mình chọn cũng chỉ có 625k thôi, còn 1 mẹ nằm cạnh mình chọn sinh dịch vụ thì chi phí là hơn 3tr)
Sau đó mình làm một số xét nghiệm khác nữa trước khi lên phòng chờ sinh ở lầu 1. Lúc lên lầu 1 mình phải thay đồ của bệnh viện và trả lại toàn bộ đồ cá nhân cho gia đình. lúc này khoảng 16h hơn là xong xuôi.
Cái khoảng thời gian chờ trên lầu một mới là cực hình, cơn đau nhiều nhưng mình không dám kêu to sợ mất sức chỉ cố gắng vận dụng cách thở. Đến lúc đau quá mình nói nữ y tá là "Hình như e sắp sinh rồi chị ơi!" thế là chị ấy kiểm tra và kết quả là mở 5 phân ---> chuyển vào phòng sinh, ở đây có 02 giường, mình với 1 mẹ nữa.
3. Sinh con
Lại tiếp tục đau và chờ đợi. trong lúc chờ có một số đồng chí thực tập đến đo đo tính tính gì đó mình cũng chẳng biết. Sau đó mình mở được 10 phân thì bắt đầu rặn đẻ (có lẽ do sinh thường nên không được y tá hướng dẫn cách rặn, họ chỉ nói khi mình hỏi thôi hihi.....) sau 2 hơi đầu chưa biết cách rặn thì 3 hơi tiếp theo mình sinh được cún hihi - Lúc này là 18h 15
Lúc rặn người ta rạch của mình lúc nào mình cũng không biết nữa (khâu 3 mũi). Sau đó bé được cho lên nằm trên bụng mẹ rồi mình 2 mẹ con cùng nghỉ chờ bác sỹ cắt dây rốn và khâu lại vết rạch. Họ sẽ đọc cho mình về số cân nặng, giới tính, và giờ sinh của bé và dặn mình phải nhớ để sau này mỗi lần chuyển phòng mình phải đọc lại các thông tin này chính xác nhằm xác minh thông tin.
Đến khoảng 20h mình được chuyển ra ngoài cho gặp người nhà.
4. Sau sinh
Ah trong lúc mình sinh thì người thân của mình phải ngồi ở chỗ phòng dịch vụ và xem cái màn hình thông tin gì đó, khi nào mình sinh xong họ gọi 1 người lên nhận mặt con
Lúc gặp người thân, mình mừng lắm, vừa đói vừa khát, vừa đau vừa mệt. nhưng nhìn con yêu nằm trên bụng thì cũng đỡ hơn nhiều lắm hihi
Chồng mình mua cho mình 1 tô cháo + ly sữa nóng ở căn tin để hồi sức. Tại đây, y tá ghi cho chồng mình 1 tờ giấy để xuống chỗ phòng dịch vụ ban đầu để đăng ký phòng. Chồng mình đăng ký loại phòng 500k/giường/ngày cho phòng 3 giường ở khu M có máy lạnh, tivi (đối diện khu sinh đường Cống Quỳnh - Mình không biết phòng dãy khác thế nào nhưng mình thấy phòng này ổn, sạch sẽ) và phải đóng tạm ứng 1.500.000 tiền tạm ứng
Lúc này tổng "thiệt hại" đang là 3.500.000
Sau đó mình được thăm khám lại 1 lần trước khi về phòng nghỉ. Lúc chuyển mình về phòng, chồng mình không quên bồi dưỡng cho cô y tá đẩy mình một ít để cô ấy nhẹ nhàng và chu đáo hơn.
Về được đến phòng là vào khoảng 22h
5. Xuất viện
Mình sinh vào 18h15 hôm thứ 4 thì đến 14h thứ bảy là mình được ra viện.
Tổng chi phí cho ca sinh của mình là 1.950.000, trong đó phòng dịch vụ hết 1.350.000 và mình có bảo hiểm y tế loại được giảm 80%.
Trên đây là toàn bộ quá trình sinh của mình. Tất nhiên là chi tiết sẽ có nhiều cái khác hơn tuy nhiên nhìn chung quy trinh là như vậy. Rất mong sẽ giúp ích cho các mẹ chuẩn bị sinh con tại BV Từ Dũ.