Buf và bé đã xuất viện về nhà được chục ngày.


Buf xin chia sẻ hành trình vượt cạn của Buf tại bv Hạnh Phúc.


- Khoảng tuần 37-38: bs và mẹ đều xác định là phải đẻ mổ do con vẫn chưa xoay đầu. Định kỳ mỗi tuần mẹ đến đo tim thai và siêu âm với hi vọng là con sẽ quay đầu được.


- Ngày dự kiến mổ là trưa 21/9. Tối muộn 19.9, con tung chưởng làm vỡ ối và thế là mẹ con mình nhập viện ngay. Bé ra đời trong những giờ phút đầu tiên của ngày 20/9.


- Lúc vỡ ối vk ck Buf rất hoảng. mà lúc đó Buf cũng không biết là vỡ. Buf alo ngay cho hotline phòng sanh của bv Hạnh Phúc. bình tĩnh đọc mã số bệnh nhân, tên, tuổi. mô tả hiện tượng. bác sỹ nói là đã vỡ ối, vào viện ngay. lên xe thì nằm, không được ngồi.


- 20ph sau (từ khu trung tâm Sài Gòn) Buf đã đến bv. Không có 1 cơn đau hay cơn gò hay bất cứ cảm giác gì ngoài chuyện cứ chốc chốc thấy nước chảy ra. Buf google thì thấy nio1 là ngôi mông mà còn vỡ ối thì nguy hiểm tính mạng mẹ con, bla blabla. Càng lo lắng bạo. Trên đường đi thì bv gọi báo là đã gọi được bs của Buf. bs đang trên đường vào bv (vì Buf chọn bs mổ cho mình là bs đã theo dõi thai kỳ, không chọn bs trực).


- Đến cổng cấp cứu thì có nhân viên chạy ra hỏi tình hình ngay và lấy xe đẩy đưa thẳng lên phòng sanh.


- Ngay tại phòng sanh Buf được gắn máy đo tim thai. Thật tình lúc đó rất là lo. chỉ mong nghe được nhịp tim đều đặn của con. Bố bé cứ liên tục hỏi: em bé thế nào? mẹ bé thế nào? Các chị nữ hộ sinh trấn an vk ck mình rất nhiều và báo tim thai bé vẫn ổn, các cô mở to cho vk ck mình nghe.


- Các cô hỏi thăm tên, tuổi, mã số bn, tuần thai, vỡ ối khi nào, ăn tối khi nào. Mình cũng hơi khó chịu vì lúc nãy đã alo báo trước rồi. Nhưng vẫn trả lời đầy đủ (việc hỏi tên tuổi này còn diễn ra vài lần nữa nhưng sau đó Buf không khó chịu hay cảm thấy phiền nữa, các mẹ cứ đọc tiếp để biết vì sao nha).


- Rồi các cô bắt đầu chuẩn bị cho mẹ: làm sạch chỗ sẽ mổ, đặt đường truyền, lấy máu, thay quần áo. Báo phòng mổ. Các cô thấy mẹ Buf lo lắng nên cũng nói chuyện để cho qua thời gian. Ck thì được hướng dẫn mang đồ lên phòng và chuẩn bị thay đồ vào phòng mổ (Buf yêu cầu cho người thân vào phòng mổ).


- Chuẩn bị xong thì bác sỹ cũng vào tới. Bác sỹ hỏi thăm Buf mấy câu nữa (tên, tuổi, mã số bn, tuần thai, vỡ ối khi nào, ăn tối khi nào) dù là bs đã theo dõi thai cho Buf từ đầu. Xong đau đấy thì Buf được đẩy qua phòng mổ.


- Vào đến phòng mổ thì đã có 1 nhóm đang chuẩn bị sắp xếp cho ca mổ. nói thật là lúc này Buf chỉ suy nghĩ làm sao cho an toàn bước ra khỏi cái phòng này vì phòng lạnh lẽo, tiếng dao kéo dụng cụ nghe ghê quá.Buf căng thẳng cực độ....