Mình vừa sinh mổ ở Viện Việt Nhật đầu tháng 11. Chia sẻ với các mẹ chút trải nghiệm và bài học kinh nghiệm do mình rút ra được đây. Mình theo khám BS Hiệp từ đầu thai kỳ (cả khám, siêu âm, xét nghiệm nước tiểu, tiểu đường gần như hàng tuần), đến gần ngày dự sinh mình muốn chọn mổ chủ động trước 2 ngày do cũng sợ có nguy cơ vì mình bị tiểu đường thai kỳ, con to. Tuy vậy BS Hiệp lại không trực hôm chủ nhật, nên mình đã phải nhờ BS trực ngày hôm đó mổ cho mình.
Quá trình mổ bắt con
Đúng 15:15 mình vào phòng mổ, đầu tiên, các mẹ sẽ được đưa vào phòng để bác sỹ gây tê, đặt ống dẫn tiểu, lắp máy đo nhịp tim (mình không rõ lắm vì thấy dây dợ lằng nhằng trên ngực) trước khi bác sỹ mổ bắt con. Khoảng 15 phút sau khi, bác sỹ mổ bắt đầu mổ cho mình, lúc này không hiểu do phản ứng quá mạnh với thuốc gây tê hay do mình run quá mà mình không thở được, phải mất 5-7 phút sau khi BS gây tê làm gì đó mình mới dễ thở hơn. Chỉ khoảng 10-15 phút sau đó bé được đưa ra khỏi bụng mẹ, sang phòng khác để chiếu đèn và lau sạch dịch và nước ối. Mình nghe nói bây giờ không tắm ngay cho trẻ khi vừa mới sinh ra vì sợ nguy hiểm cho bé khi thay đổi đột ngột môi trường. Bác sỹ và ekip tiếp tục làm sạch buồng tử cung và khâu cho mẹ. Mặc dù không đau nhưng mình vẫn cảm nhận được từng thao tác của BS trên bụng mình.
Sau đó mẹ sẽ được chuyển về phòng hồi sức, còn bé sẽ được đưa ra ngoài gặp người nhà và chuyển xuống phòng chăm sóc sau sinh.
Mình nằm trên phòng hồi sức khoảng 4tiếng (từ16h đến 20 H thì được chuyển về phòng bệnh. Thực ra nếu chưa có giường trống thì các mẹ sẽ tiếp tục nằm ở phòng hồi sức cho đến sáng hôm sau. Khi mẹ về giường bệnh thì người nhà sẽ được đón con về với mẹ.
Tại giường bệnh
Khoảng 3, 4 tiếng sau khi về phòng bệnh, mình đã cảm nhận cơn đau kinh khủng do co thắt tử cung. Có lẽ là con đau khủng khiếp nhất của mình từ trước đến giờ. Cứ khoảng 5-10 phút mình lại bị 1 cơn co, cứ mỗi con co thắt bụng mình cuộn lên, đau như cắt da thịt vậy. Lần đầu mình cũng mổ đẻ nhưng không bị đau nhiều như thế. Cũng vì chủ quan do có thuốc giảm đau và gây tê lúc mổ đẻ nên mình không chuẩn bị Voltaren. Đến khoảng 7h sáng mình dùng 1 viên thì cả ngày hôm đó thấy dễ chịu nhiều dù vẫn còn cảm giác tức ở vết mổ mỗi khi xoay người hay vận động.
Đến khoảng 7:30, 8h sáng các bé sẽ được đón đi tắm (mẹ nhớ nhờ người nhà chuẩn bị trước băng rốn, bỉm, áo, quần, khăn quấn, mũ cho bé), trong phòng bệnh giờ chỉ có mẹ và bé, người nhà sẽ không được vào cho đến 10h. Trong thời gian này, mẹ sẽ được vệ sinh, tiêm, thay băng vết mổ và mẹ sẽ phải tự ngồi dậy cho bé ăn. Sẽ khá khó khăn đối với các mẹ còn đau vết mổ vì phải ngồi dậy pha sữa và cho bé ăn. Đến khoảng 2h chiều các mẹ sẽ được tiêm, người nhà cũng phải ra ngoài trong tầm 1 tiếng.
Thường thì ở Viện chỉ làm vệ sinh cho mẹ ngày đầu và ngày thứ 2, sau đó mẹ phải tự vệ sinh cho mình.
Khoảng 3, 4 tiếng sau khi về phòng bệnh, mình đã cảm nhận cơn đau kinh khủng do co thắt tử cung. Có lẽ là con đau khủng khiếp nhất của mình từ trước đến giờ. Cứ khoảng 5-10 phút mình lại bị 1 cơn co, cứ mỗi con co thắt bụng mình cuộn lên, đau như cắt da thịt vậy. Lần đầu mình cũng mổ đẻ nhưng không bị đau nhiều như thế. Cũng vì chủ quan do có thuốc giảm đau và gây tê lúc mổ đẻ nên mình không chuẩn bị Voltaren. Đến khoảng 7h sáng mình dùng 1 viên thì cả ngày hôm đó thấy dễ chịu nhiều dù vẫn còn cảm giác tức ở vết mổ mỗi khi xoay người hay vận động.
Đến khoảng 7:30, 8h sáng các bé sẽ được đón đi tắm (mẹ nhớ nhờ người nhà chuẩn bị trước băng rốn, bỉm, áo, quần, khăn quấn, mũ cho bé), trong phòng bệnh giờ chỉ có mẹ và bé, người nhà sẽ không được vào cho đến 10h. Trong thời gian này, mẹ sẽ được vệ sinh, tiêm, thay băng vết mổ và mẹ sẽ phải tự ngồi dậy cho bé ăn. Sẽ khá khó khăn đối với các mẹ còn đau vết mổ vì phải ngồi dậy pha sữa và cho bé ăn. Đến khoảng 2h chiều các mẹ sẽ được tiêm, người nhà cũng phải ra ngoài trong tầm 1 tiếng.
Thường thì ở Viện chỉ làm vệ sinh cho mẹ ngày đầu và ngày thứ 2, sau đó mẹ phải tự vệ sinh cho mình.Khoảng 3, 4 tiếng sau khi về phòng bệnh, mình đã cảm nhận cơn đau kinh khủng do co thắt tử cung. Có lẽ là con đau khủng khiếp nhất của mình từ trước đến giờ. Cứ khoảng 5-10 phút mình lại bị 1 cơn co, cứ mỗi con co thắt bụng mình cuộn lên, đau như cắt da thịt vậy. Lần đầu mình cũng mổ đẻ nhưng không bị đau nhiều như thế. Cũng vì chủ quan do có thuốc giảm đau và gây tê lúc mổ đẻ nên mình không chuẩn bị Voltaren. Đến khoảng 7h sáng mình dùng 1 viên thì cả ngày hôm đó thấy dễ chịu nhiều dù vẫn còn cảm giác tức ở vết mổ mỗi khi xoay người hay vận động.
Đến khoảng 7:30, 8h sáng các bé sẽ được đón đi tắm (mẹ nhớ nhờ người nhà chuẩn bị trước băng rốn, bỉm, áo, quần, khăn quấn, mũ cho bé), trong phòng bệnh giờ chỉ có mẹ và bé, người nhà sẽ không được vào cho đến 10h. Trong thời gian này, mẹ sẽ được vệ sinh, tiêm, thay băng vết mổ và mẹ sẽ phải tự ngồi dậy cho bé ăn. Sẽ khá khó khăn đối với các mẹ còn đau vết mổ vì phải ngồi dậy pha sữa và cho bé ăn. Đến khoảng 2h chiều các mẹ sẽ được tiêm, người nhà cũng phải ra ngoài trong tầm 1 tiếng.
Thường thì ở Viện chỉ làm vệ sinh cho mẹ ngày đầu và ngày thứ 2, sau đó mẹ phải tự vệ sinh cho mình.
Chi phí:
- Nhập viện: ký quỹ 7tr
- Đẻ mổ: ký quỹ 4tr
- Cảm ơn bsi, ê kíp : 5tr
- Chăm sóc bé 500.000 (do mình nghĩ bé phải nằm cả đêm ở phòng chăm sóc sau sinh nên muốn gửi gắm y tá chăm sóc bé)
- Làm bảo hiểm 500.000
- BS gây tê: 500.000 (do mình cẩn thận quá nên tự đưa thêm)
Ra viện có bảo hiểm 80%:
- Mình nằm phòng 8 giường. Nộp viện phí 11 triệu, sau thanh toán được trả lại 9.260.000 VND
Tổng ca mổ đẻ của mình hết 8.240.000 VND
Kinh nghiệm cho các mẹ
Nếu được chọn lại mình sẽ không chọn sinh ở Viện VN, bởi vì nếu sinh dịch vụ ở Viện C hay phụ sản HN, chi phí đắt hơn (11, 12 triệu) nhưng các mẹ và bé được chăm sóc chu đáo, không phải ghép giường). Mình có xin phòng 2 giường nhưng không còn phòng nào. 2 ngày đầu tiên không bị ghép giường, đến ngày thứ 2 mình bị ghép với 2 người nữa (mổ áp xe vú), đến ngày thứ 4 thì phải nhường cho 1 mẹ vừa mổ đẻ được chuyển từ phòng hồi sức xuống. Vết mổ còn đau ê ẩm, lưng cũng đau nhức mà mình phải ngồi cả ngày liền. May hôm đó mình chỉ chờ tiêm nốt mũi kháng sinh cuối cùng trước KH ra Viện nên đã cho con về nhà trước còn mình mẹ ở lại chờ đến chiều mới được về nhà.
Thêm vào đó, mình thấy các em chăm sóc mẹ và bé (thay băng, tiêm thuốc, tắm bé) hơi khó chịu khi phục vụ, các em thực tập thì nhiệt tình hơ, nhưng có em lóng ngóng khi lấy ven tiêm thuốc, mình đã bị 1 em lấy đến 3 lần không xong phải chuyển cho người khác tiêm. Phòng mình có 1 bé khi đi tắm bị các cô mặc nhầm quần áo, lúc về phòng điều hoà vừa quạt lạnh mà các cô đã lột trần bé ra để thay lại quần áo khác. Hôm sau em bé đó đã bị sốt và phải chuyển xuống khoa nhi theo dõi.
Nếu các mẹ vẫn có ý định sinh ở viện VN thì mình khuyên chân thành là các mẹ cứ vào Viện khám, mình đã khám ở tầng 3 (khám dịch vụ không bảo hiểm) mấy ngày cuối và thấy cũng khá vắng, không phải chờ đợi, lại tiết kiệm hơn so với phòng khám ngoài. Lúc mình theo khám BS từ đầu cũng hy vọng BS sẽ mổ cho mình nhưng thực tế cũng khó vì nếu không vào ca trực và BS không nhiệt tình thì mình cũng phải nhờ BS khác trực ngày hôm đó.
Khi đi sinh các mẹ nên nhờ trực tiếp y tá ở Viện vừa tiết kiệm chi phí vừa được quan tâm hơn là nhờ BS. Các mẹ nhờ ý tá hoặc hộ lý thì tổng chi phí cảm ơn BS, e kíp bảo hiểm ... chỉ hết 4 đến 5 triệu. Trong khi đó mình nhờ BS ngoài khoản lót tay 5 tr, mình còn phải đưa tiền làm bảo hiểm, BS gây tê, chăm sóc bé (cái này do mình tự nguyện)
Thực ra BS mổ cho mình xong là hết nhiệm vụ, sau đó BS sẽ không có trách nhiệm gì nữa. Lúc các mẹ về phòng sẽ có BS khác theo dõi (mình chưa được gặp BS này bao giờ, chỉ biết tên và cho mình cái đơn thuốc lúc ra viện là xong nhiệm vụ)
Kinh nghiệm cho các mẹ:
Lúc được chuyển từ phòng hồi sức về phòng bệnh, còn thuốc gây tê nên các mẹ cố gắng nằm nghiêng, tư thế này giúp giảm bớt con đau do co thắt tử cung. Nếu các mẹ nằm ngửa thì sẽ đau kinh khủng như mình. Các mẹ chuẩn bị sẵn 3 viên Voltaren, lúc bắt đầu thấy đau là phải dùng ngay để bớt đau đớn. Sau khi rút ống dẫn tiểu, các mẹ cố gắng xoay trở mình cho quen và dậy tập đi lại. Cho đến khi trung tiện được thì các mẹ có thể ăn cháo loãng cho lại sức. Sau đó có thể ăn cháo thịt nạc để phục hồi sức khỏe và sớm có sữa cho bé!
Mình tranh thủ lúc bé ngủ chia sẻ ít kinh nghiệm cho các mẹ, viết hơi lủng củng, hy vọng ít nhiều giúp các mẹ tự tin và yên tâm chuẩn bị cho cuộc sinh nở của mình. Còn gì chưa rõ các mẹ cứ hỏi, biết đến đâu mình trả lời đến đó! Chúc các mẹ sắp sinh mẹ tròn con vuông!