Đúng là có 1001 câu chuyện xoay quanh bà đẻ, mình nhận được rất nhiều câu hỏi của các mẹ đang mang bầu rằng *có nên kiêng cữ sau khi sinh như các bà các mẹ ngày xưa hay không?*. Rồi với hàng ngàn các bà mẹ mà Vuông Tròn Spa đã từng chăm sóc cũng có 1001 các kiểu kiêng cữ khác nhau, tùy văn hóa vùng miền và tùy nhận thức. Trong bài viết này, mình sẽ tóm tắt lại những gì cần kiêng cữ và những gì không nên kiêng cữ.
Còn nhớ ngày xưa lúc mình sinh Cát Tường, bà nội Cát Tường ở miền Trung nên rất kỹ, có cả tỉ kiểu kiêng cữ bắt mình phải làm. Hồi đó, mình cũng không biết gì, chỉ biết mỗi cái là không nên nằm than, còn gì thì cũng nghe theo lời người lớn hết, các cụ có 1 câu kinh điển của mọi thời đại là *Ngày xưa má/mẹ/chị... làm như vậy nên mới được như bây giờ, không kiêng cữ là sau này chưa đến 50 tuổi đã đau nhức...*. Các mẹ trẻ nghe câu này ai mà không sợ và cứ răm rắp làm theo, mặc dù cũng có nhiều mẹ làm cho các bà vui lòng thôi. Những ngày tháng nằm ổ là những ngày mình dễ stress nhất khi cái gì cũng không được làm, nào là không được ăn món này, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, phải tự làm khổ mình bằng cách không được nằm nệm phòng máy lạnh mà nằm giường chiếu bật quạt phe phẩy đến nỗi cọng tóc nó còn không bay nổi, thỉnh thoảng không chịu nổi đến đêm mình phải trốn qua phòng máy lạnh nằm. Sau khi sinh, cơ thể của sản phụ yếu, các mạch máu, gân cốt đều nở nên cần một chế độ chăm sóc đặc biệt, nhưng các mẹ nên biết kiêng cữ đúng cách để vừa giữ sức khỏe tốt vừa thoải mái tinh thần nhé!

