Các mẹ giúp em với,bây giờ em đang trong trạng thái lúc nào cũng căng thẳng và stress cực độ.Em nghe người ta nói là khi
mang thai
thì suy nghĩ và lo lắng nhiều sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi phải không các mẹ?Nhưng mà em không làm thế nào mà thoát khỏi cái trạng thái đó được.Công ty của vợ chồng em đang trên đà phá sản mất rồi,nhà cửa cũng đem ra cầm cố ngân hàng,làm ra 1 mà chi phí hết 3-4 lần.Em mấy tháng đầu bị dọa sảy thai nên bác sĩ bắt ở nhà tĩnh dưỡng đến khi sinh thì thôi nên cũng chẳng làm ăn được gì.Thật sự là bây giờ em rất hoang mang,nhiều khi ngồi nhà 1m hay suy nghĩ là thương cho con vì sắp sinh ra vào cái giai đoạn khó khăn nhất.Càng nghĩ thì càng chẳng ăn chẳng ngủ được các chị ạ!


Các mẹ thông thái có cách nào chỉ cho em bây giờ làm như thế nào để em không còn suy nghĩ nữa, làm thế nào để chỉ tập trung vào tẩm bổ cho em bé phát triển tốt không?Thật ra vợ chồng em cũng đang mong đứa con này chào đời vô cùng,vì em đã 2 lần thai lưu khi 12w và 28w rồi.Nhưng chỉ sợ rồi sinh con ra chẳng biết nuôi con như thế nào nữa!!!