Không biết nguyên nhân bị nhiễm bệnh viêm gan B - Lo lắng cho bé yêu khi chào đời
Chào các mẹ,
Mình là một thành viên mới của diễn đàn WTT, hiện tại mình và ông xã đang rơi vào tâm trang rất lo lắng cho cu Bin 25 tuần tuổi trong bụng vì mình bị nhiễm bệnh viêm gan B.
Năm ngoái xét nghiệm máu mình mới tá hoả phát hiện ra mình bị nhiễm viêm gan B (+) (+), gọi ông xã, em trai và cả gia đình đi xét nghiệm thì đều âm tính, mình buồn chán kinh khủng như kiểu mắc bệnh thế kỷ ý vì bệnh này bác sĩ báo ko chữa được nếu nặng sẽ dẫn đến sơ gan và ung thư gan, mà bệnh lây lan rất nhanh, lạ cái là chồng mình chưa tiêm phòng bao giờ cũng ko bị nhiễm, hơn 1 năm lúc nào cũng dằn vặt bản thân chẳng biết vì sao lại bị nhiễm bệnh, rồi giờ mình đang mang thai be Bin đc 25 tuần, mình lo cho bé lắm, sợ bé đẻ ra sẽ bị nhiễm bệnh, tìm hiểu sách báo internet mà vẫn chưa yên tâm được vì tỉ lệ ko mắc bệnh ko phải 100%, mình đang định sinh bé ở bênh viện Việt Nhật, có mẹ nào biết ở Việt Nhật có huyết thanh Hepabig phòng viêm gan B không? Có ai có kinh nghiệm về vấn đề này vào chia sẻ với mình nhé!