Hiện nay em đang bầu được 12w , vì ăn cơm trc' kẻng nên em vẫn chưa cưới. Hôm trước gia đình 2 bên vừa nói chuyện, để đi xem ngày. Hôm nay như mọi ngày em đang nấu cơm thì chồng em đi chơi về, nó bắt bằng được em vào. Làm em rán đậu vội vàng bị bỏng, nó cũng chả quan tâm gì chả hỏi han gì. xong lúc vào nó bảo với em " nhà có 1 mình thì nấu làm gì bầy vẽ " ( mẹ em đi làm, chị em cũng đi làm cả ngày ) . Em mới bảo lại là " không ăn thì bảo là không thương con, ăn thì bảo bầy vẽ thế nọ thế kia " thế là thành ra cãi nhau. Nó quay ra chửi em , bóp cổ em .. so sánh em với chó . Em mới chửi lại nó , thì nó nhổ nước bọt vào mặt em ( đây không phải là lần thứ 1, mọi lần em toàn nhịn nó vì nghĩ đến con ) em vẫn nhịn . Cho đến khi nó nói bố mẹ thế nọ thế kia, em ức em bỏ về. Khi đi ra đến cửa nó bảo đi khỏi đây thì đi luôn đi, em đi thẳng luôn chẳng để ý gì nữa . Em thấy mình ngu thì phải, em ở hà nội, còn nó ở hưng yên, nên thuê nhà ở trên này. Ngày mới yêu, em thấy nó công ăn việc làm đàng hoàng cũng chăm làm, em nhận lời yêu. Cho đến bây giờ, 3 tháng rồi nó không hề đi làm gì chỉ ở nhà đi chơi điện tử. bố mẹ nó gửi tiền lên trong vòng 10 ngày nó tiêu sạch vào điện tử. Tiền mẹ em cho em đi mua sữa bà bầu để uống nó cũng lấy để đi chơi. Khi hết tiền thì nó bảo em đưa. em không đưa thì nó mỉa em, rồi giận cáu . Hôm nay khi nó làm thế , em quyết định không cưới xin gì nữa. 1 mình em sẽ nuôi con. Bây giờ em chỉ thương mẹ , không biết nói sao với mẹ để mẹ em hiểu và không buồn nữa . Buồn và thất vọng , em thấy hối hận rất nhiều :(.


Không biết có mẹ nào ở đây biết chỗ nào tuyển nhân viên bán hàng quần áo , chỉ giúp em với. Em muốn đi làm để dành dụm có tiền sắm sửa đồ cho con khi con ra đời. Có mẹ nào biết chỉ giúp em với :(