Các chị ơi cho em hỏi với, em đã được 34 tuần rồi, nhưng do tăng cân nhiều (hơn 18kg rồi) nên trông nặng nề lắm rồi... đi làm ai cũng hỏi thăm bộ sắp sinh rồi hả, làm quê muốn chết.... em không biết nên chờ đến ngày sinh rồi hẳn nghỉ, hay là nghỉ trước khoảng 2,3 tuần? đi làm ráng cho đến ngày cuối thì cũng được nhưng chắc là mấy ngày sau này è ạch, ra vô như con vịt bầu trông kinh lắm :10: ? còn nghỉ trước thì sợ là ở nhà sốt ruột lại thêm nếu ngày dự sanh không đúng mà trễ thêm vài tuần thì lại tiếc quá :2: ..... em cần phải quyết định càng sớm càng tốt để báo với phòng nhân sự có kế hoạch tuyển người làm thay trong mấy tháng đó, rồi còn phải nộp đơn cho sếp nữa.... các chị có lời khuyên cho em với..... cảm ơn nhiều lắm...