Các mẹ ơi, giúp mình với. Mình đang băn khoăn không biết phải làm thế nào?


Ngày kinh cuối của mình là 28/11/2011, nhưng trước đó mình bị chậm kinh 1 tháng liền. Đến ngày 11/12/2011 mình cưới, cuối tháng 12 thử thấy 2 vạch. Đến ngày 11/1/2012 mình đi siêu âm ở chỗ bác sĩ Khánh & Phương 74 trần bình kết luận là có thai được 4 tuần, đường kính túi thai là 7mm, hẹn mình 3 tuần sau tới nghe tim thai. Hôm qua, 30/1 mình tới siêu âm 4d và siêu âm đầu dò đều không phát hiện được tim thai, chưa có phôi thai và không có noãn hoàng, tỉ lệ bóc tách 20%. Bác sĩ khuyên mình nên hút bỏ, còn nếu băn khoăn thì để thêm 1 tuần nhưng cuối cùng cũng vẫn phải bỏ. Ra khỏi phòng siêu âm mình choáng váng quá, khóc quá trời luôn nên gọi điện cho chồng. Chồng đang làm cách chỗ mình 70km. buổi chiều chồng túc tốc lên hà nội đón mình đi khám lại ở bệnh viện phụ sản hà nội. ở đó, các bác sĩ siêu âm đầu dò và khám thai cho mình kết luận. Buồng tử cung có túi thai, có túi noãn hoàng, đường kính túi ối là 18mm tương đương thai 5 tuần 2 ngày. Hẹn mình 10 ngày sau tới khám lại.


Các mẹ cho mình hỏi như vậy là thế nào? Mình không biết nên tin bên nào, cũng muốn đi khám chỗ nữa nhưng chồng và mọi người bảo cứ chờ 10 ngày đi khám lại xem sao.


Các mẹ giúp mình với!!!!!!!!