Xin chào các mẹ,
Mình là trợ lý thầy Linh Long - một tu sĩ và chuyên gia phong thủy có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn về con cái. Mình định viết một bài chia sẻ lại câu chuyện của thầy nhưng đọc bài tự sự của thầy cảm động quá nên muốn chia sẻ tâm thư của thầy lại cho các mẹ hữu duyên đọc được:
"Tôi (thầy Linh Long) là 1 tu sĩ và cũng là 1 chuyên gia phong thủy, mình bén duyên với công việc hiện tại từ khi còn nhỏ , tôi theo nghiệp mẹ mình. Công việc chính của tôi là thầy phong thủy , xem vận hạn và cải vận giúp mọi người .
Năm 2016, có 2 vợ chồng bác sĩ tìm đến nhà tôi xem vận hạn. 2 người yêu nhau và chung sống khoảng hơn 10 năm nhưng khó có con dù dùng rất nhiều biện pháp can thiệp, cả 2 đều là bác sĩ và cùng là giảng viên ĐH Y.
Trong lúc thắp hương ngồi làm việc , bằng khả năng tâm linh tôi thấy 1 vong bé nam khoảng chừng 10 tuổi đi theo 2 vợ chồng vào nhà,ánh mắt nhìn tôi cầu khẩn tha thiết.
Vong linh nói với tôi qua tâm thức “ thầy ơi thầy cho con được quay về đầu thai làm con của bố mẹ con . Con chính là đứa con đầu của bố mẹ. Thầy bảo bố mẹ con ngày 15/7 này làm lễ cầu siêu cho con được quay về dương gian đầu thai làm người, con chờ ngày này lâu lắm rồi “.
Trong tâm tôi có nói với vong linh rằng“ Thầy sẽ giúp con chuyển lời đến bố mẹ con, nhưng việc làm lễ là do bố mẹ con thành tâm làm chứ thầy không thể bắt ép “
Tôi hỏi :-2 vợ chồng cách đây 10 năm có phải là bỏ 1 bé trai đúng vậy không?
Người chồng đáp-Dạ vâng thầy, nhưng vợ chồng con đã đưa bé lên chùa làm lễ cầu siêu lâu rồi ạ.Thế nhưng sao hả thầy?
Tôi trả lời :-Vong linh chưa đi đâu vẫn theo 2 anh chị ,chờ cơ hội được đầu thai , chắc phải đủ nhân duyên thì mới đi được.
Mặc dù cũng có rất nhiều gia đình đưa con lên chùa cầu siêu ,nhưng Có lẽ vì ở chùa do quá đông chúng sinh tứ phương hỗn tạp , đồ cúng vật thực phải chen lấn tranh giành lẫn nhau , vong nào khỏe thì được hưởng đồ cúng còn vong yếu hơn thì bị thiệt thòi. Hàng nghìn gia đình đăng kí , nên sư thầy đọc tên theo danh sách , hướng tâm không thể quy tụ sâu sát từng người 1 được nên là kết quả không thể được như mong đợi .Nếu ở đây thầy làm thì đồ cúng , đặt tên , tụng kinh , tâm lực hướng vong linh được thụ hưởng mạnh thì việc cầu siêu chắc chắn sẽ thành.
Sau khi nghe xong tôi giải thích , hai vợ chồng đồng ý làm lễ cầu siêu. .Tôi chuyển lời của vong linh đến 2 vợ chồng anh chị. Tôi có dặn gia đình là gấp 1 chiếc thuyền đỏ , 2 con cá chép vàng , 1 lá tâm thư , còn đồ cúng tôi sẽ lo hết…8h tối ngày 15/7 đến nhà tôi giúp cầu siêu cho con trai
Sau lần gặp 2 vợ chồng ấy ,Vong nhi ở lại sau vườn nhà tôi .Hàng ngày vẫn quanh quẩn xung quanh nghe tôi tụng kinh niệm phật .Tôi lập 1 danh sách những gia đình có thai bị nạo hút , sảy thai để lập đàn cầu siêu cho các bé vào ngày rằm tháng 7
Khóa lễ diễn ra suôn sẻ , lễ xong thì mưa lấp phất chỉ có mỗi gia đình vợ chồng bác sĩ hôm ấy là không đến như lịch hẹn . Tôi đang tụng kinh nhưng nhìn thấy thấp thoáng oan hồn bé trai 10t lủi thủi lại gần và nói với tôi rằng” thầy ơi sao hôm nay làm lễ mà bố mẹ con không đến lễ cho con hả thầy ?!”.Tôi an ủi vong linh nói trong tâm rằng “ thầy đã thông báo cho gia đình bố mẹ con biết nhưng bố mẹ con không tới , thì đó là tâm họ không muốn làm , hoặc là không tin vào chuyện tâm linh, nhưng không sao , con cứ tới mà ngự những đồ cúng này , thầy vẫn phát tâm cầu siêu cho con “-Vong linh lại nói “ Hay mai thầy cứ nhắc lại với bố mẹ con 1 lần nữa , chắc là bố mẹ con quên nếu mà bố mẹ con không làm thì con sẽ đi và không phiền thầy nữa”.

Sau khóa lễ ấy, cả đêm tôi không chợp mắt được , 1 nỗi đau âm ỉ , buồn phiền đến cắt ruột dâng lên trong lồng ngực . Tôi biết tôi buồn vì tôi đang cảm nhận được nỗi buồn và sự tủi thân của vong linh đó, đó là sự đồng cảm …
Sáng hôm sau tôi hẹn gặp chị vợ báo lại với chị về những điều mà hôm qua tôi nghe thấy. Chị vợ nghe xong , nước mắt lưng tròng, bèn vội vào trong nhà lấy khăn lau nước mắt, chị nghẹn ngào nói đúng là chị bận công việc quá, không có thời gian nghĩ đến những việc này nên Chị đăng kí cầu siêu con mình , nhờ tôi sắm sửa hương hoa để giúp bé siêu thoát .
Sau khi làm lễ cầu siêu ,khoảng chừng hơn 1 tháng sau , tôi nhận được tin vui rằng vợ chồng anh chị bác sĩ . Chị vợ chụp ảnh gửi cho tôi que thử thai lên 2 vạch, tôi chúc mừng gia đình và thời gian sau ,Chị sinh hạ được bé trai kháu khỉnh đáng yêu và mạnh khỏe,bây giờ bé đã 5t.Từ đó , suốt bấy lâu nay , tôi vẫn hữu duyên giúp đỡ những gia đình từ khắp nơi đến nhờ sự giới thiệu tin tưởng của mọi người.
Đó là bước khởi đầu cho hành trình cầu siêu- cầu con ý nghĩa nhất trên con đường hành thiện tích đức trong công việc mà tôi từng làm
Cám ơn Trời Phật vì đã ban cho tôi 1 xứ mệnh vô cùng lớn lao là có thể giúp cho những gia đình hữu duyên có con như ý .Quả đúng là nhân duyên lành , ngày hôm nay tôi viết bài viết này mong muốn gửi gắm đến những gia đình có duyên .
Trong quá khứ đã từng bỏ thai nhi hay nạo hút thai ,những trường hợp khó có con , hay khó thụ thai , có thể liên hệ với tôi , hữu duyên tôi giúp quý vị để có được hạnh phúc thực sự cho gia đình mình , hóa giải những bế tắc ngột ngạt trong tâm về những lỗi lầm ,vụng dại quá khứ.
📞 Liên hệ với thầy:
Nếu mọi người đang gặp khó khăn trong việc có con, hoặc đã từng bỏ thai nhi và mong muốn cầu siêu cho các bé, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ. Vì công việc thầy khá bận Quý vị nên không thể trực tiếp nghe điện thoại quý vị có thể chuyển lời qua trợ lý của tôi là muốn cầu siêu cho em bé đỏ hoặc hiếm muộn muốn cầu con như ý , đặt tên con theo phong thủy ,con cái khó nuôi , hay quấy khóc đêm , muốn khai thông trí tuệ cho bé ngoan ngoan học giỏi có thể chủ động liên hệ với tôi.Tôi hoan hỉ giúp các bạn.Cám ơn các bạn đã hữu duyên đọc hết bài viết này
📱 Số điện thoại: 0944972796 (Trợ lý thầy Linh Long)
#top_10_thầy_phong_thủy_giỏi_ở_Hà_Nội
#Cầu_con_Cầu_siêu_Cầu_tự_ở_Hà_Nội
