Help me! em bị K giáp (ung thư tuyến giáp) đang có thai dưới 4 tuần
Các mẹ thông thái ơi,
Đây là lần đầu tiên em mạo muội xin phép được đăng 1 bài trên diễn đàn.
Em xin đi vào vấn đề ngay và luôn, có mẹ nào cũng tình trạng như em thì tư vấn cho em với,chứ em hoang mang quá.
Em là bệnh nhân K giáp (ung thư tuyến giáp) đã điều trị uống iot phóng xạ cách đây 2năm rồi.Từ đó đến giờ em vẫn đều đặn uống 1 viên hoocmon tuyến giáp vào mỗi buổi sáng. Chu kỳ của em khoảng 1 năm trở lại đây rất dài, toàn đều đều 49-50 ngày. Vừa rồi em bị chậm kinh khoảng 10 ngày, ngực căng tức, em thử que thì giật mình vì thấy 1 vạch đậm, 1 vạch mờ. Sau khi thử que như vậy thì em có đi siêu âm ở gần nhà nhưng lúc đó bác sĩ SA bảo vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của thai.
1 tuần sau em lọ mọ ra viện 108 (nhà em ở Bắc Ninh), em phải chạy 2 khoa : Sản và Y học hạt nhân.
-Khoa sản: bác sĩ chỉ bảo em xét nghiệm máu xem có thai hay không, rồi bảo đi siêu âm đầu dò. Em lớ ngớ kèm bối rối chả biết gì, bác sĩ bảo sao thì cứ làm theo tuốt. EmSA đầu dò thì ngta kết luận là “Theo dõi thai dưới 4 tuần”. Nhưng em lên hỏi lại bácsĩ khám cho em là giai đoạn này về nhà cháu có cần uống thuốc bổ hay gì để bổ sung cho cơ thể k thì bác sĩ mặt lạnh lùng nói với em là “giờ bé quá chưa cần uống gì hết, sau 1 tháng nữa đến tái khám thì cô sẽ tư vấn”.hic.
-Khoa Y học hạt nhân: bác sĩ điều chỉnh lại thuốc hoocmon cho em uống tăng thêm 1 viên/tuần. Cũng k tư vấn kỹ gì, em bảo chân tay em hay tê lắm, em bị thiếu canxi vậy có cần uống gì thêm k. Chị bác sĩ chỉ bảo em là ra quầy thuốc mua thuốc Canxi Corbiere về uống.
Sau 1 ngày hì hụi 1 mình chạy ngược chạy xuôi ở 108, e trở về Bắc Ninh với 1 tâm trạng chẳng khả quan gì.:((
Em có vài điều muốn hỏi các mẹ, mẹ nào thương em thì tư vấn/trả lời giúp em với:
1/ Em có bệnh nên rất lo lắng k biết thực sự mình đang thiếu chất gì trong người để bổ sung cho phù hợp, hay là nên uống những loại thuốc bổ gì để thai phát triển tốt, chứ nghe bác sĩ ở 108 bảo chờ cả tháng sau mới quay lại em thấy không an tâm chút nào. E rất muốn tìm đến 1 địa chỉ khám chuyên khoa sản có chất lượng , ở Hà Nội em cũng sẽ cố mò ra. Mẹ nào biết địa chỉ nào có làm xét nghiệm máu, có bác sĩ khám và tư vấn tốt thì cho em biết với nhé.
2/ Em SA thì bác sĩ sản bảo em mới có chưa cần uống gì nhưng bác sĩ tuyến giáp lại bảo em mua Canxi Corbiere uống (vì em thiếu hụt canxi lắm, toàn bị tê tay chân thôi, bệnh của em nó gây ra thiếu canxi như thế). E thấy bạn bè em bảo thì k nên uống Canxi vào giai đoạn này.hic, em đang k biết có nên uống tiếp hay k ?
E có 2 vấn đề đó hiện tại cần hỏi thôi ạ.
Người ta có bầu thì mừng quýnh còn em có bầu mà mừng thì ít, lo thì nhiều vì em có bệnh đặc biệt,hic, k theo dõi thai sản và điều chỉnh hoocmon tuyến giáp cẩn thận thì vô cùng nhiều nguy cơ rủi ro cho thai nhi.
E kể lể hơi dài, các mẹ nào đọc thông cảm cho em vì e phải nói rõ vậy để có mẹ nào cũng bị như em hoặc có kinh nghiệm thì sẽ hiểu hết đc vấn đề của em. Em đã từng phải bỏ 2 lần khi phát hiện có bầu vì lúc đó mới điều trị xong trong người còn thuốc độc hại nên k dám để. Thành ra lần này em muốn cẩn thận giữ gìn ngay từ những ngày tháng đầu tiên vì vc em cũng đã kết hôn dc hơn 3 năm rồi, em cũng mong có e bé lắm. Em cảm ơn các chị/các mẹ đã lắng nghe tâm sự của em. Ai có thông tin gì hay thì mách em với nhé. Em xin ngàn lần cảm tạ ạ !